Bạn có thể coi là con ghẻ trong nhà, không thực sự được bố mẹ chăm bẵm, chiều chuộng hay quan tâm hết lòng. Từ nhỏ, bạn đã tỏ ra là người tự lập, không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, kể cả người thân. Bạn có ý thức trong việc sống độc lập, thích tự mình làm mọi thứ, và ghét bị người khác coi thường. Với bạn, được thể hiện sức mạnh và năng lực là một điều đáng tự hào. Và bạn cảm thấy cứ nhờ vả, sống dựa vào sức của người khác khiến bản thân vô dụng. Về quan hệ, bạn thực sự cũng có phần xa cách với bố mẹ, anh chị em, nhất là sau khi ra ngoài xã hội. Nguyên do bởi bạn có quá nhiều áp lực bên ngoài, nhưng không muốn chia sẻ hay cầu cứu người thân, vì sợ họ lo lắng.