*Clip: Lời kể người sống sót |
Khoảng 12h40 trưa 25/12, chiếc thuyền công vụ mang số hiệu QNa-0063 thuộc Tiểu đoàn D70, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đang trên đường chở người dân và các chiến sĩ từ đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp) về đất liền thì gặp nạn gần Trạm biên phòng 260. 7 người mất tích, trong đó 2 phụ nữ đã tìm thấy thi thể.
Trong 2 thi thể được tìm thấy có cô giáo Trương Thị Kim Tuyến (29 tuổi). Đưa tiễn cô sáng nay, cả trường THCS Phú Thọ trắng màu khăn tang của học trò và đồng nghiệp. Trên chuyến xe buồn ấy, không ai cầm được nước mắt. Những đứa con giờ phải gánh nỗi đau mất mẹ, chồng mất vợ.
Hôm xảy ra tai nạn, cô Tuyến ra đảo thăm chồng công tác tại Tiểu đoàn D70. Khi trở về, cô xin quá giang ghe của bộ đội vào đất liền để kịp buổi dạy tại trường. 19h 25/12, thi thể của cô mới được người dân tìm thấy.
Sáng nay, công tác tìm kiếm 5 thi thể trong vụ chìm tàu đang được nhanh chóng triển khai. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Cái chết chị Nguyễn Thị Phương, nhân viên Trạm Y tế xã Tân Hiệp, cũng khiến những người chứng kiến rơi nước mắt. Một nhân chứng kể lại, người phụ nữ này vào đất liền để về Đà Nẵng thăm đứa con bị tai nạn đang nằm viện. Khi chỉ còn cách bờ chừng vài trăm mét, ghe bất ngờ bị chìm, chị mãi nằm lại nơi cửa biển.
Cả đêm qua, anh em chiến sĩ và người dân Cửa Đại thức trắng tìm kiếm những người lính trẻ mất tích. Ông Trương Tự, 42 tuổi, quê Điện Bàn (Quảng Nam) ra bãi biển Cửa Đại tìm cháu Nguyễn Đình Duy từ 15h chiều đến suốt đêm. Duy là con thứ trong gia đình có hai anh em trai. Học sĩ quan Lục quân 2, nay ra đảo Cù Lao Chàm làm nhiệm vụ được 3 tháng thì gặp nạn.
"Duy là đứa cháu ngoan. Anh em họ hàng vui mừng bao nhiêu khi thấy cháu khôn lớn, trưởng thành, gắn bó với nghề bộ đội đi bảo vệ vùng trời, vùng biển của đất nước bao nhiêu thì lại đắng lòng bấy nhiêu lúc nhận được hung tin", ông Tự nói.
Người nhà của các nạn nhân ăn tạm ổ bánh mì cầm hơi sau một đêm thức trắng. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Suốt đêm qua, ông Tự không nhớ nổi đã đi bao nhiêu lần, đã gào thét đến khản cổ gọi tên cháu trong vô vọng. Anh trai của Duy là Nguyễn Đình Quý làm nghề kinh doanh cà phê bỏ ngang hàng quán ra bãi biển tìm em. Anh Quý chia sẻ, nhà có hai anh em, Duy học được nên cả nhà quyết định cho cậu học cao để mai này giúp ích cho xã hội, cho gia đình. "Vậy mà… giấc mơ của nó phải gác lại", anh Quý vừa nói vừa khóc.
Phía xa, 14 người nhà của thiếu úy Bùi Phước Tâm đang ngồi bên đống lửa nhìn ra phía cửa Đại mong ngóng từng chuyến tàu của bộ đội tìm kiếm thi thể. Bà Phan Thị Xí, 50 tuổi, mẹ của Tâm khóc ngất, không muốn tin vào sự thật trước mắt.
"Tâm hứa Tết này về sẽ tổ chức thật to mừng con hai tuổi. Nó bảo sẽ thường xuyên gửi tiền về để bố mẹ không phải vất vả làm lụng mà hưởng thụ tuổi già. Ai ngờ nó lại phải thất hứa", bà Xí nói trong tiếng nấc.
Ông Bùi Phước Trung, bố Tâm không nói lên lời. Người nhà cho biết từ chiều đến giờ ông không ăn uống gì, miệng luôn gọi tên con. Đêm lạnh, ông trải chiếu xuống nền đất nằm ngủ, bảo là muốn ngủ với thằng Tâm cho con trai bớt lạnh.
Anh Tâm mới lập gia đình và có con nhỏ 2 tuổi. Hôm qua cứ ngỡ sẽ được về qua nhà thăm vợ, thăm con. Vậy mà giờ đây, người vợ trẻ và đứa con thơ đã phải đội vành khăn trắng trên đầu.
Bà Phan Thị Xí, 50 tuổi, mẹ của thiếu úy Tâm khóc ngất khi mong ngóng tin con. Ảnh: Nguyễn Đông |
Từ chiều 25/12, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 17 được tăng cường xuống túc trực tại Cửa Đại. "Nhìn những người thân đau đớn trước mất mát quá lớn, anh em chúng tôi cũng không ai cầm được nước mắt. Nỗi đau này chắc cũng sẽ không riêng gì của những người cha, người mẹ mà của cả xã hội", bác sĩ Trần Công Hậu tâm sự.
Đến 9h sáng nay, thi thể 5 chiến sĩ thuộc tiểu đội D70 – Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam vẫn chưa được tìm thấy. Khói hương được thắp lên nghi ngút cả một bãi biển rộng. Sóng vẫn vỗ mạnh vào bờ, 5 chiếc tàu của các lực lượng quân đội chao nghiêng trên con sóng tìm kiếm đồng đội mình.
Theo thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân khu 5, các đơn vị đang phối kết hợp và mở rộng phạm vi tìm kiếm thi thể nạn nhân, những đồng đội đã mãi nằm xuống nơi Cửa Đại này.
Nguyễn Đông