|
|
|
Núi rác cao quá đầu chất ngay giữa lối đi. |
Hôm nay, để vào khu "rốn" ngập của thành phố không còn phải đi bằng thuyền. Các con đường rẽ vào khu Tân Mai, Thịnh Liệt, nước đã rút, còn lại lớp bùn dày đặc, đen kịt trên mặt đường. Vài hôm trước, nơi đây toàn nước cống dâng lên, còn giờ nhìn đâu cũng thấy rác.
Hơn một tuần sống trong lụt lội, khổ sở, người dân khu này mới mở cửa đón ánh mặt trời hai hôm nay. Nhà nào cũng bắc vòi nước để xả đi nước bẩn bám trên đồ đạc, tường nhà. Ánh nắng thỏa sức tuôn vào những cánh cửa sổ, cửa chính mở toang, hong khô những ẩm ướt bấy lâu. Giường được dỡ ra từng bộ phận và mang ra ngoài phơi nắng. Các loại tủ, bàn ghế ngâm trong nước bẩn quá lâu nay không còn được sử dụng được nữa vứt đầy ngoài bãi rác.
Nhiều gia đình phải sắm lại toàn bộ đồ đạc vì để dưới tầng một, nước dâng lên nhanh không kịp sơ tán. Được ngày cuối tuần, có nhà huy động toàn bộ nhân lực, người giặt chiếu, người rửa dát giường, người giặt giũ.
Hì hụi bới, nhặt từng chiếc quần, áo ướt sũng trong mớ "hổ lốn" vừa được cô con gái "bốc dỡ" từ trong nhà ra, bà Linh (xóm Giáp Tứ, Thịnh Liệt) cho biết: "Đệm, giường, tủ, bàn ghế mủn hết. Tôi đang nhặt xem có cái quần áo nào còn dùng được để giặt sạch đi rồi làm từ thiện chứ vứt hết đi phí lắm. Nhà tôi đi ở nhờ từ hôm nước lụt, vừa về hai hôm nay để dọn dẹp. Kinh khủng quá, đồ đạc ngâm dưới nước bẩn mấy ngày trời".
![]() |
|
Giường tủ, bàn ghế cũng... vứt. |
Trong nhà đã hết chỗ phơi, bà Linh và các hộ xung quanh chăng dây luôn ngoài đường. Tiếc những đồ "còn dùng được", người phụ nữ này cố nhặt nhạnh, "vớt vát" để dùng tạm vì "giờ sắm lại một lúc thì tiền đâu".
Trước cửa nhà trọ nào có sinh viên thuê, sách vở, bàn học được bày la liệt giữa đường. Trung, sinh viên ĐH Xây Dựng, vừa nhẹ nhàng lật từng trang sách ướt mủn vừa tìm chỗ nào nắng nhất để phơi sách. Từ điển, giáo trình, dày dép... được cậu "mắc" hết lên mấy tấm dát giường đang dựng vào tường. "Mưa bọn em vẫn phải 'bơi' đi học. Ướt hết quần áo, nắng lên mới giặt được. Toàn bộ sách vở trong nhà đành để "ngâm" dưới nước vậy", Trung nói.
Thấy hàng xóm mang đồ ra đường phơi, chị Hương cũng chạy vào nhà vác vội tấm dát giường ra "tranh chỗ". Chỉ vào bàn chân đang lở loét, chị than vãn: "Lội nước bẩn mấy ngày trời đấy cô ạ. Giờ đang ngứa lắm, bôi thuốc mấy hôm rồi mà chưa đỡ gì cả. Mai có khi phải vào viện khám. Không lội thì lấy đâu ra tiền mà đi thuyền ra tận ngoài đường mua lương thực, mỗi lần là 60.000 đồng đấy".
Mấy hôm đường ngập, vẫn phải đi làm, chị đành lội nước bẩn rồi tới cơ quan rửa và thay quần áo ướt. Hôm nào tới cơ quan, trong túi của chị cũng có sẵn một bộ quần áo khô. "Nhà tôi có trẻ nhỏ, mấy hôm trước toàn phải gửi con ở nhà người quen, không dám cho cháu về. Tôi lo cháu mắc bệnh do môi trường ô nhiễm vì mưa bẩn, rác rưởi chất đống, ẩm ướt", chị Hương cho biết.
![]() |
|
Vứt thêm ít rác cho... đầy. |
Dọc đường ra Tân Mai, nhiều thanh niên tình nguyện đang cùng nhau dọn rác, dọn sạch đường phố. Xe rác, hàng nối hàng, về điểm "tập kết". Nếu trong những ngày mưa, con phố này là "rốn" ngập thì những ngày nắng ráo nó được gọi với cái tên "con phố rác". Rác tràn ngập khắp nơi, ùn tắc giữa đường và bốc mùi khó chịu.
"Từ sáng đến giờ, xe rác to vào ra mấy chuyến rồi mà vẫn còn đầy rác. Tình hình này để vài hôm nữa thì bệnh tật khắp nơi. Những hôm mưa không đi mua đồ ăn được, nhà tôi toàn ăn mỳ tôm. Cậu con bị táo bón rồi", ông Sơn, ở E5, Tân Mai, lắc đầu ngao ngán.
Trước các cửa hàng sửa chữa xe máy, khách đứng chờ đông nghịt. Trong hiệu thuốc, người mua thuốc cũng vào ra mườn nượp không kém. Nghỉ bán đã một tuần, hôm qua hiệu thuốc nhà chị Nguyệt (tổ 34, Thịnh Liệt) mới mở cửa. Chị cho biết, khách chủ yếu mua thuốc bôi ngoài da và các loại dung dịch rửa của phụ nữ. "Nước ngập sâu nên không ít chị em bị viêm nhiễm. Không có nước sạch lại ở khu bên trong nên rất nhiều chị sáng nay ra mua thuốc kêu ngứa".
Sau cơn mưa, nỗi lo lắng lớn nhất của người dân vùng ngập nặng là bệnh dịch. Không khí ẩm ướt, rác ứ đọng là môi trường thuận lợi cho các loại bệnh phát triển, đặc biệt là sốt xuất huyết và tiêu chảy cấp. Nắng lên "hà" hơi ấm lên những con đường, "sấy" khô từng con ngõ nhỏ, làm sáng sủa cả khu phố nước đen, xua tan bầu không khí u ám của những ngày lụt lội. Ai ai cũng tranh thủ lúc trời nắng ráo dọn dẹp nhà cửa bắt đầu lại cuộc sống sau mưa lũ.
Hình ảnh cuộc sống người dân ở phố Tân Mai sau lụt:
|
| |
| Sinh viên tình nguyện và quân đội dọn dẹp sau lụt. | |
|
| |
| Rác ngập ngụa khắp nơi. | |
|
| |
| Đồ đạc, quần áo chất đống ngoài đường. | |
|
| |
| Mang sách vở ra phơi. | |
|
| |
| Tủ lạnh bị ngâm nước. | |
|
| |
| Rửa tường nhà, cống rãnh. | |
|
| |
| Chăn màn, chiếu, bàn, ghế được mang hết ra ngoài phơi nắng. | |
|
| |
| Cả chiếc đầu DVD - CD cũng được dỡ ra để phơi. | |
|
| |
| Tranh thủ nắng, rửa xe đạp mấy ngày qua bị bỏ mặc trong nước cống. |
|
|
| Rửa sạch dát giường bị ngập. |
|
|
| Sách vở la liệt "bày biện" trên đường. |
|
|
| Bới quần áo "còn dùng được" trong mớ đồ lộn xộn. |
Bài và ảnh: Bình Minh














