Những anh chàng thuộc "dòng máu D"
Những anh chàng thuộc "dòng máu D" trong người thì việc chuyên đi "sưu tập trái tim" là vô cùng dễ hiểu. Nó không chỉ đơn thuần là thói quen mà ăn sâu vào bản chất, không có gì có thể thay đổi được. Những đối tượng cao thủ là những anh chàng biết cách kiềm chế không bao giờ có hành động sàm sỡ dù thực chất con người anh ta là như vậy.
Quân sinh viên năm thứ 3 Đại học Luật là một ví dụ. Trong danh bạ điện thoại của anh ta bao giờ cũng chiếm phần lớn là địa chỉ của các cô gái khác nhau. Và cô gái nào với Quân cũng chiếm giữ một vị trí "vô cùng quan trọng". Ai cũng có thể được giới thiệu là người yêu bất cứ lúc nào.
Cách thức "sưu tập trái tim" của những đối tượng này cũng rất có nghề. Trên xe buýt, gặp một cô gái đẹp, anh ta sẽ tiếp cận bằng cách hỏi giờ hoặc vô tình nhận nhầm người. Những câu hỏi kiểu như: "Trông bạn quen quá! Hình như bọn mình đã gặp nhau ở đâu!" không còn là mới, song nó là cách làm quen an toàn. Bởi nếu gặp người khó tính sẽ không bị vạch mặt, còn với những cô gái cả tin thì bước đầu coi như thành công.
Những đối tượng này chuyên chơi trò "bắt cá... nhiều tay" với chủ trương "tán 100 yêu 10 lấy 1". Họ luôn xuất hiện với bộ mặt rất "nai". Công việc của họ là sắp xếp thời gian cho từng "em" sao cho không trùng khớp.
Những chàng mang họ Sở bất đắc dĩ
Trường hợp này dễ làm ta thông cảm hơn chút ít nhưng không phải không đáng phê phán. Đó là những anh chàng vốn thật thà, nhút nhát nhưng lần đầu yêu thật lòng đến cuồng nhiệt... lại bị đá. Thế là đâm ra uất ức. Từ một thanh niên tử tế nhưng đau buồn về chuyện cũ, anh ta lao vào lối sống buông thả trong tình yêu - yêu để trả thù.
Con gái vốn yếu đuối, nhạy cảm, cứ ngỡ mình sẽ bù đắp được cho anh ấy. Kết quả là yêu cô này chán chê, anh ta dùng bài cũ tiếp tục chuyển sang cô gái khác. Song, với đối tượng này, hiệu quả của việc "sưu tập trái tim" không được lâu dài vì "nhai mãi một điệp khúc" rồi cũng có lúc bại lộ.
Hùng Phong là con trai một gia đình gia giáo, bố mẹ là công nhân viên chức nhà nước. 12 năm học, chàng ta là một học sinh khá, hiền lành, có ngoại hình ưa nhìn. Năm cuối cấp, chàng dính chưởng ái tình với một cô được coi là có nhan sắc thuộc dạng đỉnh ở lớp kế bên. Hai cô cậu đã có những ngày tháng rất lãng mạn và kết quả của nó là tấm giấy báo đỗ đại học vụt khỏi tay cả hai. Nhưng cô bạn kia may mắn sinh ra trong gia đình giàu có nên sau đó vẫn nghiễm nhiên chuẩn bị du học Trung Quốc.
Trước ngày đi, cô ngang nhiên "đá" Phong và tung tăng với một anh chàng năm thứ 3 đại học. Hụt hẫng vì trượt đại học, đau khổ vì người yêu bỏ rơi, bế tắc một thời gian, Phong trở thành anh chàng "sưu tập trái tim" và xem đó là điều phải làm để trả thù bọn con gái. Hai năm, đã có không dưới 10 cô cả học sinh lẫn sinh viên bị Phong dùng chiêu "anh là người cần được bù đắp và em là người con gái anh cần" hạ gục. Và điều hiển nhiên là sau hai năm thi lại anh ta vẫn ngồi nhà ăn bám bố mẹ.
Những anh chàng nguy hiểm nhất
Đó là những anh chàng có vẻ ngoài phong độ, có bộ mặt điển trai, học giỏi, hát hay, đá bóng giỏi hoặc có chút gì đó nổi trội giữa đám đông nhưng lại không giữ được mình. Số lượng hâm mộ anh ta quá nhiều, nâng anh ta lên chín tầng mây. Điều đó làm nảy sinh tư tưởng: "Nó là con gái, nó thích mình... mình mất gì mà không tán cho vui". Tán được cô này rồi, khi đã đến một giới hạn nhất định, thoả mãn ý muốn là... a lê hấp, anh ta nhảy sang cô khác. Cứ như vậy, các cô gái thì cứ thần tượng mã ngoài mà không thấy được bản chất xấu xa đó của anh ta.
Minh Thăng được bọn con trai mệnh danh là "sát thủ săn gái". Tiếng tăm nổi khắp trường nhưng không hiểu sao các cô gái vẫn ngã vào tay Thăng rất nhiều. Bởi khi tiếp cận đối tượng, anh ta sẽ rất oan ức khi nói về biệt danh ấy và những mối tình trước của anh ta chỉ là đồn đại hoặc từ phía người kia mà thôi. Sẵn có khuôn mặt điển trai, lại là cầu thủ bóng rổ của trường nên lời nói của anh ta nhanh chóng được tin tưởng. Và rồi cuộc tình bắt đầu. Khi muốn thay đổi "người yêu", anh ta sẽ dùng những cách làm các cô gái tự thấy chán nản và rút lui.
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)