Bất kể xuân, hạ, thu, đông, rất nhiều người tìm đến đây để được ngâm mình trong dòng nước đỏ nặng phù sa, nghỉ ngơi, chơi đùa, hoặc đơn giản chỉ để phơi mình trên bãi cát, tất nhiên trong trang phục của… Chử Đồng Tử.
Những “Chử Đồng Tử” này thuộc đủ mọi thành phần, hàng chục người như thế này mỗi ngày ra bãi tắm, trút bỏ mọi thứ, để sống hòa mình vào thiên nhiên.
![]() |
Khởi động trước khi xuống sông tắm... |
![]() |
Ra bãi “Tiên Dung” thả diều. |
![]() |
Giữa những Chử Đồng Tử thỉnh thoảng cũng xuất hiện một Tiên Dung. |
![]() |
Cũng có khi khởi động bằng đá bóng trước khi tắm. |
![]() |
Chuẩn bị về với phố phường nóng bức... |
![]() |
Hoặc một vài phút kiết già giữa đất trời |
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)