Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
(Học sinh tuổi ham chơi)
Thành phố Bất Tận, ngày 13/6/2013
Ba mẹ ơi, không phải vô duyên vô cớ nhà trường dành cho học sinh chúng con một kỳ nghỉ hè dài đến thế. Vì thiên tài cũng phải nghỉ ngơi. 9 tháng vừa qua quần quật sáng - chiều - tối với bài vở ở trường, ở nhà, ở chỗ học thêm, ở trung tâm ngoại ngữ rồi, chẳng lẽ ba mẹ cũng định dành những tháng hè của chúng con trở thành những học kỳ hè "dài bất tận"?
"Sạc pin cho trí não - tâm hồn"
Cuộc sống của những người trẻ chúng con dường như nghẹt thở với mỗi ngày rồi. Cốc nước phải vơi đi thì mới có thể đổ tiếp cho đầy. Vì vậy mùa hè là để chúng con được nghỉ ngơi, để sau 3 tháng lại hồi sức mà vào cuộc chiến đấu mới! Học hành là cần thiết, tuy nhiên không phải bất cứ điều gì chúng con cũng học được trong nhà trường. Do đó, hãy cho chúng con tận dụng khoảng thời gian này để "sạc pin" cho trí não và tâm hồn mình ba mẹ nhé.
Kỳ nghỉ hè bình dân
Con thích những chuyến về quê với ông bà hay dòng họ. Đó cũng sẽ là "những kỳ nghỉ vàng" khi gắn kết tình cảm của con với ông bà và bà con trong gia đình. Chúng con lại được thư giãn trong khung cảnh thiên nhiên ruộng vườn, vừa rèn cho chúng con tính tự lập, học hỏi những kỹ năng của những đứa trẻ nông thôn. Ngoài ra chúng con còn có thể tập bơi, trồng trọt rau màu, tập sống tiết kiệm nữa.
Người nhỏ kinh doanh nhỏ
Ba mẹ nghĩ sao nếu tham gia một vài "việc làm thêm" nho nhỏ ở gia đình hay hàng quán người quen? Được làm những công việc của người lớn không chỉ giúp chúng con trưởng thành hơn mà còn rèn luyện được nhiều kỹ năng như giao tiếp, tính toán, tổ chức công việc, tinh thần trách nhiệm, vừa biết trân trọng giá trị đồng tiền, vừa mạnh dạn tự tin khi tiếp xúc với người lạ. Hay một phi vụ kinh doanh "Made by con 100%" thì sao nhỉ? Dù có lỗ một chút nhưng con nghĩ ba mẹ vẫn sẵn sàng cười tươi roi rói khi con nhận được một bài học kinh doanh đầu đời đầy thú vị phải không ạ? Hihi.
Lạc đà đi tìm sa mạc
Chúng con còn mang trong mình biết bao năng khiếu còn chưa được khám phá. Chúng con có thể đến những lớp học năng khiếu mà chúng con yêu thích nữa. Đó là môi trường để chúng con thỏa sức sáng tạo, bung hết tiềm năng và giao lưu học hỏi với các bạn đồng trang lứa. Biết đâu chúng con phát hiện ra khả năng nhảy múa, chơi đàn, ca hát, hội họa, viết thư pháp, võ thuật, thể thao... Đó là cơ hội để chúng con khám phá bản thân mình và cũng để luyện rèn sức khỏe.
Bỏ đầy "chiếc giỏ kỹ năng"
Cuộc đời sẽ không như ta muốn, vì vậy chúng con cần có kỹ năng sống mà nhà trường chưa dạy. Ba mẹ có thể cho chúng con tham gia một số trung tâm kỹ năng sống có uy tín, bởi những lớp học ở đây theo dạng hoạt động nên thường "cực vui" nhưng cũng cực kỳ bổ ích. Những kỹ năng như thoát hiểm học chỉ vài hôm nhưng có thể cứu cả đời của chúng con! Một lớp kỹ năng thuyết trình sẽ giúp chúng con tỏa sáng trên sân khấu với chiếc micro của mình. Kỹ năng tư duy sáng tạo là cái "nền" để xây tòa lâu đài thành công đột phá! Và còn nhiều nhiều bảo bối khác mà chúng có thể bỏ vào trong chiếc giỏ hành trang kỹ năng sống của mình trong những ngày hè.
"Những chuyến đi lạ"
Nếu ba mẹ bận bịu, những khóa học trong quân đội thì sao nhỉ? Hay các khóa rèn đức chỉnh tâm ngắn hạn tại một số thiền viện lớn ở Đà Lạt, một số chùa ở vùng ngoại thành? Những nơi đây vừa giúp chúng con rèn tính kỷ luật nè, biết tự kiềm chế mà cũng rất thú vị với những trò vui bên bè bạn mới trong một môi trường hoàn toàn mới mẻ.
Bung cửa tâm hồn
Thỉnh thoảng nhà mình dắt díu nhau vào rạp xem phim hoạt hình, phim teen, xem kịch... đi ba mẹ? Thầy con bảo các loại hình nghệ thuật đúng nghĩa là một hình thức nuôi dưỡng tình cảm, tạo nên những rung động mà nghìn lời nói suông khó mà làm được. Có khi xem xong một bộ phim chúng con lại quyết tâm sửa đổi một tật xấu hơn bao giờ hết? Mà không chỉ vào rạp đâu, mua đĩa hoặc xem tivi tại nhà, chúng con, bé út và ba mẹ ngồi xem chung cũng là những giây phút hạnh phúc tuyệt vời bên gia đình mình nè.
Những chuyến đi du lịch đầy"gia vị"
Nếu ba mẹ thấy chúng con đã đủ lớn, biết tự bảo vệ bản thân mình, hãy mạnh dạn cho chúng con tự "gầy nhóm" để có một chuyến du lịch ba lô thời @ với bạn bè. Con sẽ rủ 5 đứa thân thiết nhất, bắt đầu chuyến hành trình khám phá thì còn gì thú vị bằng! Chúng con sẽ đến những điểm gần gần thôi, nhà của chú tư ở Đồng Nai, nhà của cô hai ở Bình Dương, hay rừng sác Cần Giờ, địa đạo Củ Chi... Mỗi thành viên sẽ chuẩn bị ít nhất 3 trò chơi vui "cười banh bầu trời", mỗi người phải mang theo một món ăn để "góp gạo thổi cơm chung"... Những giây phút ấy có thể là những giây phút kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ!
Những tháng hè là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, của thời mới lớn. Xin cho chúng con giữ những ngày tháng hè ít ỏi ấy để nuôi dưỡng tâm hồn và rèn luyện những gì chưa được học ở nhà trường. Xin đừng bắt chúng con học hè để bằng bạn bằng bè, để không thua đứa này kẻ nọ. Một người thầy đã nói vui rằng: "Vì nhà trường không phải trường đua, nên nếu muốn đua, hãy nuôi những chú ngựa chứ đừng sinh ra đứa trẻ" (con xin lỗi, con chỉ trích dẫn thôi ^^).
Một tuần cuối cùng chúng con sẽ dành ra ôn bài trước khi vào học mà. Cho chúng con có một mùa hè tuổi thơ, ba mẹ nhé!
Con yêu ba mẹ.
Vài nét về tác giả:
Trong thế giới online, xin chỉ đừng nhìn nhau bằng đôi mắt. Hãy cảm nhận nhau bằng cả trái tim - Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu.