
Becks và Vic tự hào về các con, coi những thiên thần nhỏ là thành công lớn nhất trong cuộc đời. Ảnh: Hello.
Nhân dịp "Ngày của mẹ" ở khắp nơi trên thế giới vào cuối tuần này, Vic và một số bà mẹ nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn chia sẻ chân thành về hạnh phúc khi làm mẹ, về những đứa con và cách giáo dục các thiên thần nhỏ.
Bà Becks viết: "Làm mẹ đơn giản là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời tôi. Đó là một hành trình không biết trước, làm tôi bất ngờ, phải học hỏi và cũng khiến tôi bối rối. Sợi dây liên kết tình cảm với các con mang lại niềm vui, sự hân hoan vô bờ bến cũng như những nỗi lo lắng thường trực.
Mỗi ngày, chúng là những điều kỳ diệu với tôi. Từ cậu con trai tuổi teen tới cô con gái nhỏ, mỗi khoảnh khắc trong ngày đều ngập tràn năng lượng, hoạt động khác nhau, cảm xúc và những câu chuyện vui vẻ. Dù đang chơi thể thao hay nằm ườn trên ghế sofe, mỗi đứa con của tôi lúc nào cũng sống trong những nụ cười tươi, âm nhạc và những cuộc tranh luận không dứt. Chúng rất tốt bụng, đáng yêu, có tinh thần học hỏi. Tôi luôn cảm thấy mình cực kỳ may mắn khi có những đứa trẻ tuyệt vời này ở bên.
Sống đầy đủ sung túc, điều quan trọng với chúng tôi là làm sao để các con hiểu, khiêm nhường và trân trọng việc bố mẹ chúng đã làm việc chăm chỉ như thế nào để tạo ra đời sống đó. Chúng cũng phải có trách nhiệm trong công việc, quý trọng sức lao động và không được coi bất kỳ thứ gì là đương nhiên. Bố mẹ tôi vẫn luôn khuyến khích chị em tôi về việc cần có tham vọng và tôi hy vọng rằng sẽ làm được điều tương tự với các con. Tôi cũng mong rằng cùng với bố chúng, sẽ cổ vũ, động viên và truyền cảm hứng cho các con về một ước mơ lớn để chúng phát huy hết sở trường của mình.
Giống như nhiều bà mẹ vừa nuôi con vừa làm việc khác trên thế giới, tôi cũng gặp nhiều khó khăn để trở thành bà mẹ tuyệt vời như có thể, nêu gương tốt cho các con. Vì công việc, tôi phải di chuyển nhiều và rất nhớ các con mỗi lần xa nhà. Chúng thường giấu những tờ giấy nhắn trong vali, điều mà tôi rất thích mỗi khi đọc được khi sắp xếp đồ. Tôi luôn mang ảnh của cả gia đình đi theo, đặt ở trên giường, là thứ đầu tiên nhìn thấy mỗi sáng sớm thức dậy và thứ cuối cùng bên mình khi đi ngủ. Tôi thích nghe giọng nói của các con và ngắm nhìn gương mặt của chúng qua Facetime. Những điều đó rất có ý nghĩa, khiến việc xa nhà trở nên dễ dàng hơn".
Tôi luôn tin tưởng mạnh mẽ rằng phụ nữ nên giúp phụ nữ và sự ngưỡng mộ của tôi dành cho các bà mẹ ở khắp nơi trên thế giới, những người luôn đặt nhu cầu của mình ở sau các con, chấp nhận rủi ro, bước vào những giới hạn mới mỗi ngày để nhận được phần thưởng là niềm vui và tình yêu vô bờ bến".
Hoàng Trang