Làm vợ anh hơn 7 năm qua, chẳng lẽ em còn lạ lùng gì tính cách của anh. Thà rằng cứ nói thẳng là chúng mình không thể sống chung với nhau nữa còn hơn.
Những cô gái mà anh đã từng quen biết, em nghĩ họ cũng chẳng phải hạng người hiền lành. Họ sẵng sàng nói thẳng với em rằng họ yêu anh, thế tại sao anh vẫn hèn nhát đến thế, dối gạt em làm gì để em trở nên khó xử như thế này.
Chiều thứ bảy nào anh cũng có hẹn, thế nhưng những lý do anh đưa ra lại thật đa dạng và "hợp lý", thật chua xót cho em quá xã à.
Bé Mun con chúng ta chưa đủ là lý do để anh trở thành một người cha đúng nghĩa hay sao chứ? Chẳng mong anh đọc được những dòng này, chỉ mong những cô gái đang có mối quan hệ tay ba với những người chồng, người cha thiếu trách nhiệm suy nghĩ lại và hiểu cho những người vợ đau khổ.
Chẳng biết nói gì hơn, khi họ làm vợ, làm mẹ, họ sẽ hiểu. Loan Nguyễn
Loan