![]() |
Ông Ovrebo phớt lờ mọi phản ứng của Chelsea. Ảnh: Sky Sport. |
Sau khi Chelsea bị loại, các fan của "The Blue" cho rằng ông Ovrebo có trình độ quá kém cỏi và còn dọa giết ông này. Bởi vậy, trọng tài 42 tuổi phải thay đổi cả khách sạn và lịch bay về nước. Tuy nhiên, ông Ovrebo khẳng định "vẫn đầy nhiệt huyết" để cầm còi các trận đấu đỉnh cao và không để "một sự cố" phá hủy niềm đam mê bóng đá.
"Tôi không bình luận gì về những chuyện đã xảy ra vào thứ tư", ông Ovrebo khẳng định với Guardian. Về sự ủng hộ của UEFA, trọng tài này cho biết: "Tôi không thể bình luận bất cứ điều gì về chuyện này. Tôi đang tập trung cho những trận đấu tới ở Na Uy và tương lai của mình. Từ sau trận đấu đó, nhiều người nhận ra tôi và chỉ trỏ khi tôi đi trên đường".
Vị vua áo đen 42 tuổi vẫn chưa cầm còi trận nào kể từ sau bán kết Champions League, khi Barcelona đánh bại Chelsea để vào chung kết gặp MU ở Rome. Sau trận, các cầu thủ Chelsea, đặc biệt là Drogba, đã phản ứng dữ dội quyết định từ chối cho hưởng penalty của ông Ovrebo. Sau đó, trọng tài này phải có sự hỗ trợ của cảnh sát để về khách sạn.
Ovrebo nói rằng, quan hệ của mình với sân cỏ vẫn chưa tan chảy: "Tại sao tôi thích bóng đá? Nó luôn là một phần cuộc sống của tôi từ khi 7 tuổi. Tôi đã chơi bóng từ lúc đó nên thật khó để thôi yêu thích chỉ bởi một sự cố". Ông này cũng không khẳng định mình sẽ gắn bó mãi với nghiệp cầm còi: "Thật khó để nói nhưng hiện tại, tôi đang đầy nhiệt huyết".
Ngoài công việc trọng tài, ông Ovrebo còn là nhà tâm lý và điều này giúp cho ông nhiều trong việc điều khiển trận đấu: "Tất nhiên, có nhiều yếu tố tâm lý liên quan tới trọng tài và quản lý con người. Việc kiểm soát stress cũng rất quan trọng".
Cuối tuần này, ông Ovrebo sẽ cầm còi trong trận Brann - Start ở giải bóng đá Na Uy.
Ban Mai