Nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy, chiều 25/8, thầy giáo Đặng Hữu Dũng cho hay, thông tin từ nhà trường cho biết vẫn còn những sự hăm dọa. Theo đó, điện thoại bàn của trường Đại học Nông Lâm TP HCM trong hai ngày hôm nay đã nhận vài cuộc điện thoại gọi đến, trong đó một giọng đàn ông hỏi đại ý "thầy giáo chết chưa", đầy vẻ thách thức. Những người nhận điện thoại cho rằng, sự thách thức này là từ phía gia đình của hung thủ. Việc này ngay sau đó cũng đã được báo cho cơ quan chức năng để nhờ can thiệp.
![]() |
|
Hung thủ Trần Xuân Thanh đang bị tạm giữ tại công an. |
Cũng chính vì vậy, người nhà của thầy giáo Dũng trong lúc chăm sóc người bệnh còn phải canh cánh lo sợ, đề phòng. Thầy Dũng cho biết, từ khi sự việc xảy ra, vẫn chưa có một sự liên lạc, thăm hỏi nào từ phía gia đình của cậu học trò, thủ phạm của vụ tạt axit.
"Vì thấy mục đích truy sát tới cùng của cậu ta, rồi lại thêm những lời thách thức mờ ám gọi đến, nên dù ở trong bệnh viện nhiều lúc chúng tôi vẫn cảm thấy lo", cô Nga, vợ thầy giáo Dũng nói. Cô Nga cũng là một giảng viên khoa ngoại ngữ cùng trường, cô đã có mặt khi xảy ra sự việc đau lòng và cùng các đồng nghiệp, sinh viên đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Còn thầy Dũng, sau hơn một ngày được chăm sóc, tình hình sức khỏe đã khá hơn. Thầy giáo Dũng bị thương rất nặng ở cổ, lưng, bụng và chân, rất may khuôn mặt ông không bị ảnh hưởng nhiều. Bệnh viện cho biết thầy giáo bị bỏng ở cấp độ 3. Bệnh nhân uống sữa, ăn cháo và truyền nước, hoàn toàn tỉnh táo.
"Tôi không biết cậu ta, chỉ dạy có mấy chục tiết nên tôi không thể biết hết sinh viên của mình. Trước đó, tôi có nhận điện thoại của sinh viên tên Thanh xin điểm để được qua môn Anh văn chuyên ngành, nhưng tôi từ chối. Trước khi xảy ra sự việc, tôi có nhận một tin nhắn viết hai chữ Thầy Dũng nhưng vì không có nội dung nên tôi không quan tâm. Buổi sáng trong giờ dạy, tôi cũng thấy bóng người lởn vởn phía trước nhưng đâu có để ý gì, nào ngờ...", thầy giáo nói.
Nằm trên giường bệnh, thầy giáo Dũng thoáng chút đăm chiêu. Ông nói mình nghĩ không làm gì để đến nỗi học trò phải thù hận đến mức như vậy. "Dẫu có nghiêm khắc thì đó cũng là quy định, là sự rèn luyện, học tập, chứ sao lại tàn ác như vậy", vợ thầy Dũng đứng bên cạnh chồng cũng buồn bã nói.
![]() |
|
Giảng viên Đặng Hữu Dũng, đang được điều trị tại bệnh viện. |
Thầy giáo Dũng là giảng viên giảng dạy đại học đã hơn 25 năm. Từ năm 2002, thầy bắt đầu đảm nhiệm dạy môn tiếng Anh chuyên ngành của khoa Cơ khí. Theo vị giảng viên đại học này, bao nhiêu năm làm nghề dạy học, dạy dỗ bao học trò ra trường lập nghiệp, trưởng thành nên người, thầy chưa hề gặp một sinh viên nào ngỗ nghịch quá đáng. "Thế mà bây giờ có ngờ đâu lại có chuyện tày đình", thầy ứa nước mắt.
Ông Huỳnh Thanh Hùng, Hiệu phó trường đại học Nông Lâm TP HCM cũng nói rằng suốt quá trình giảng dạy tại trường, giảng viên Dũng cũng không hề gây thù oán...
Trong chiều nay, 4 sinh viên dũng cảm lăn xả cứu thầy đã được trường Đại học Nông Lâm TP HCM tổ chức biểu dương. Trong đó có hai sinh viên đã bị hung thủ vung dao Thái Lan đâm gây thương tích. Những sinh viên này đã bất chấp mạng sống của mình để lao vào cứu thầy giáo.
Những sinh viên khác, khi được hỏi, đều nói rằng dù trong hoàn cảnh nào thì hành động của người cựu sinh viên cũng không thể tha thứ.
Xuân Hoàng

