Văn Quyến: "Em rất hối hận". |
Văn Quyến: "Tôi đã lỡ bước vào chuyện dàn xếp tỷ số... Tôi rất hối hận"
- Anh nghĩ thế nào về chiến dịch làm sạch bóng đá Việt Nam của cơ quan điều tra và LĐBĐVN?
- Tôi rất ủng hộ chiến dịch của cơ quan điều tra, Ủy ban TDTT và LĐBĐVN. Những người có liên quan đến tiêu cực sẽ bị làm sáng tỏ và xử lý nghiêm khắc, tùy theo mức độ của những người ấy mà cơ quan điều tra sẽ có xử lý hợp lý.
- Vậy tại sao là một cầu thủ nổi tiếng mà anh lại dính đến tiêu cực?
- (Cười gượng và ngọ nguậy trên ghế) Cái này thật sự tôi không biết trả lời thế nào. Vì tôi trẻ. Tôi đã lỡ bước vào chuyện dàn xếp tỷ số nhưng không phải dàn xếp cho VN thua. Tôi nghĩ mình trẻ, chưa chín chắn, còn bồng bột. Nhưng mà chuyện tôi dàn xếp vẫn cho đội thắng chứ không như những người bán độ khác trước đây vẫn làm. Tôi không biết phải giải thích như thế nào. Tôi chỉ mong cơ quan điều tra, Ủy ban, LĐ xem xét việc làm của tôi và tạo mọi điều kiện cho tôi làm lại từ đầu, để tôi sửa sai những gì mình vấp phải.
- Anh có đề đạt gì với cơ quan điều tra?
- Vì tôi còn trẻ nên tôi mong muốn cơ quan điều tra, Ủy ban TDTT, LĐBĐVN, người hâm mộ hãy tha thứ và cho tôi con đường trở lại. Tôi hứa sẽ không bao giờ dính dáng đến tiêu cực nữa. Tôi sẽ đá thật. Tôi mong muốn một ngày nào đó được quay lại sân cỏ. Tôi cũng muốn quay lại từ đầu, từ trước khi đá với trận Myanmar. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, chuộc lại những gì mình đã làm. Tôi muốn tạo dựng lại sự nghiệp của mình, thề không bao giờ tiêu cực và dàn xếp tỷ số, tôi sẽ chứng minh mình trong sạch.
- Đối với mẹ, anh có ý nghĩa rất quan trọng. Anh nghĩ thế nào?
- (Khóc) Tôi bây giờ không cần giàu sang. Giàu đến mấy cũng không bằng có mẹ bên cạnh. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để quay lại cuộc sống xưa kia, để có thể làm công việc khác và quay về với tôi ngay lúc này. Tiền bây giờ không có giá trị gì cả. Tôi sẽ cố gắng chịu đựng tất cả để sớm quay về với mẹ. Tôi rất hối hận vì sự việc này. Tôi sẽ chấp nhận những gì tôi phải gánh chịu. Cơ quan điều tra, Ủy ban và LĐ cho tôi bản án thế nào tôi sẽ chấp nhận. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ mong một ngày nào đó được trở lại sân cỏ và thi đấu. Tôi muốn chứng minh vẫn còn khát khao đá bóng và không bao giờ làm cái gì để đạt bằng được tỷ số như mình làm.
Quốc Vượng: "Đêm tôi không ngủ được".
Quốc Vượng: "Tôi nghĩ đội mình kiểu gì cũng thắng, nhưng thắng làm sao chỉ cách biệt một bàn..."- Tâm trạng của anh lúc này thế nào?
- Đêm tôi không ngủ được, cứ chợp mắt một lúc là lại thức dậy. Tôi nghĩ đến người thân, gia đình và bạn gái của mình. Tôi tin bố mẹ và bạn gái sẽ hiểu cho tôi. 3 năm nữa, tôi định cưới vợ. Sau khi bị bắt, tôi mới thấy nhận thức của chúng tôi về vấn đề này không được tốt cho lắm, nghĩ đơn giản quá, không nghĩ đến cái sâu xa. Tôi còn trẻ nên chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, không lường hết được hậu quả nguy hiểm của nó.
- Trong CLB SLNA, ai là người có ảnh hưởng nhất đối với anh?
- Anh Hữu Thắng, vì anh đá bóng hay và ngoài đời sống chuẩn mực, có cái gì đó cho mình nể phục. Ở CLB, mọi người đều sống tình cảm cả.
-Thế còn đội U23, ai là người khiến anh khâm phục nhất?
- Tôi nể phục HLV Riedl. Còn trong số cầu thủ, Tài Em đáng cho tôi học tập nhất cả về chuyên môn lẫn tác phong sinh hoạt. Tài Em là đội trưởng. Tôi và Văn Trương là đội phó. Trong đội, tôi không thân với ai cả, kể cả 4 cầu thủ kia (Quyến, Hải Lâm, Bật Hiếu, Văn Trương) em cũng bình thường. U23 là một tập thể đoàn kết, yêu thương nhau nên không có chuyện tôi thích ai thì chuyền bóng cho người đó. Từ LG Cup đến Agribank Cup chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có mỗi SEA Games...
- Trước trận đấu VN và Myanmar, anh đã nói gì?
- Tôi bảo với anh em là trận này cố gắng thắng để vào bán kết, kiểu gì mỗi người cũng được thưởng hai mấy triệu. Tôi không nghĩ đến chuyện để cho đội mình hòa hay thua. Mà em nghĩ đội mình kiểu gì cũng thắng, nhưng thắng "làm sao" chỉ cách biệt một bàn như 1-0 hay 2-1.
- Nếu "chẳng may" thắng cách biệt hai, ba bàn thì cảm giác của anh sẽ thế nào?
- Tôi cũng sợ! Nhưng tôi chỉ làm trận Myanmar, không bao giờ tôi nói với bất kỳ cầu thủ nào về chuyện chỉ cần hòa trong 90 phút trận gặp Malaysia. Mọi người có thể đi hỏi các cầu thủ trong đội. Nếu tôi nói trước trận này thì tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Trước trận chung kết đã xảy ra chuyện tranh cãi về tiền thưởng rồi Văn Trương đã đòi tiền. Anh giải thích như thế nào về chuyện này?
- Tôi là đội phó nên cũng động viên anh em, trận chung kết cố mà đá, nếu thắng được 6 tỷ đồng còn thua chỉ được 2,3 tỷ đồng thôi (số tiền mà LĐBĐVN hứa). Đối với tôi, đây là lần cuối đá SEA Games nên càng phải cố. Còn chuyện đòi tiền thưởng, chúng tôi đòi thật đấy nhưng vẫn sống chết để đá trận cuối. Chết cũng đá. Trận này tiền là thứ yếu, danh dự là đầu tiên. Ban đầu, chúng tôi đá rất tốt nhưng vì pha lộn xộn trước cầu môn dẫn đền bàn thua đầu. Hiệp 2 mình ào lên nên bị phản công và cuối cùng do không tỉnh táo bị vỡ trận, thua liền 2 quả.
- Trước khi anh bị bắt, thầy của anh là HLV Nguyễn Thành Vinh rồi trọng tài Trương Thế Toàn cũng đã bị bắt vì tội dàn xếp tỷ số. Anh nghĩ sao về chiến dịch làm trong sạch bóng đá Việt Nam không?
- (Vượng hơi cúi mặt). Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ cố gắng hết sức trong năm nay để giành HC vàng SEA Games 23 rồi Quả bóng vàng 2005. Tôi đã hứa với gia đình và bạn gái sẽ cố gắng giành Quả bóng vàng. Nhưng bây giờ tôi nhận thấy mình quá sai lầm, vì còn trẻ nên không lường trước được hậu quả. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là đội mình vừa thắng mà mình lại có ít tiền để tiêu. Không ngờ hậu quả lại lớn thế. (Vượng nói chậm lại, mắt rơm rớm). Nếu có cơ hội, tôi mong được quay lại một môi trường bóng đá sạch. Cá nhân tôi xin chịu trách nhiệm về những việc làm tôi đã gây ra và xin người hâm mộ hiểu cho tôi vì chúng đang còn trẻ. Hãy cho bọn tôi cơ hội làm lại vì đằng sau tôi còn gia đình, người thân và bạn gái nữa.
Quốc Anh sẽ trở về Đà Nẵng chiều nay Cuối cùng thì mọi chuyện về tiền vệ cánh trái Huỳnh Quốc Anh cũng đã dần sáng tỏ khi cầu thủ này không còn bị cơ quan điều tra "cầm chân" ở Hà Nội nữa. Quốc Anh đã có thể về ngay chiều qua, nhưng do không có vé máy bay nên tuyển thủ U23 này sẽ bay về Đà Nẵng vào 17 giờ chiều nay. |
(Theo Thanh Niên)