Ngồi trên khán đài, những CĐV náo nhiệt nhất mỗi khi đội bóng đá U23 lên bóng tấn công là nhóm các đồng nghiệp nữ. Từ đầu giải, các cầu thủ nữ chỉ bỏ một trận của đội nam do hai đội đá trùng giờ.
Các cô gái quần đùi áo số đã có hơn 120 phút nhiều cảm xúc trên khán đài sân vận động Municipal ở Nakhon Ratchasima. Tất cả đều buồn bã rời sân sau thất bại nghiệt ngã. Sau trận, họ còn ngồi lại ở trước cửa sân để thấm thía nỗi buồn vô tận. Trung vệ Đào Thị Miện nhận xét: “Chúng ta đã có cơ hội nhưng không thể tận dụng được để giành chiến thắng. Trận thua này thật đáng tiếc”.
Trước đó, đến sân cổ vũ cho đội nam, thày trò HLV Trần Vân Phát mang theo khá nhiều dụng cụ như cờ, trống và cả những câu hát không giống ai. “Nào mình cùng vô chung kết, nào mình cùng vô chung kết” được hát vang khắp khán đài bởi những cô gái đá bóng.
HLV Trương Hải Tùng cho biết: “Do đội bóng đá nam chơi sau nên chúng tôi có điều kiện tới cổ vũ. Chỉ có trận gặp Lào, hai đội cùng đá lúc 15h30 nên đội nữ không thể tới sân xem thày trò HLV Riedl thi đấu”. Ngay trong ngày đầu nhập làng VĐV, các cầu thủ nữ từng được BHL đội nam mua sẵn chăn màn đối phó với cái rét và muỗi trong khu sinh hoạt của VĐV.
Sau đây hai ngày, đội tuyển bóng đá nữ sẽ chơi trận chung kết gặp Thái Lan với mục tiêu bảo vệ ngôi hậu ở đấu trường khu vực, cũng tại sân Municipal này. Trước đó, thày trò HLV Trần Vân Phát đã vượt qua Myanmar trong hiệp phụ thứ nhất bằng bàn thắng của Minh Nguyệt.
Trong khi đó, hàng trăm CĐV ngồi kín một nửa khán đài A quá thất vọng trước màn trình diễn của các cầu thủ. Nhiều người đã nán lại sân, bày tỏ sự chán nản. Những CĐV ngồi im lặng, có người khóc, có người hét to phản đối HLV Riedl. Một CĐV trong nhóm Thể Công FC cho biết: “Hôm nay, chúng tôi thực sự thất vọng, không chỉ vì kết quả thua mà lối chơi của toàn đội bóng”.
Hồng Quân (từ Korat)