Tớ ghét ấy, nhưng khi biết được sự thật đó ,tớ ko có cảm giác gì cả, nhưng giờ đây, giữa cái lạnh của mùa đông Hà Nội, tớ thấy buồn, vì tớ đã chính thức chia tay thói quen,thói quen quan tâm tới nhau, hỏi thăm nhau, với ấy có thể là bạn với bạn,nhưng với tớ thì khác, tớ đang quan tâm tới một người đặc biệt.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, tớ nghe lại nhạc chuông tin nhắn đặt riêng cho ấy, nhưng nay ấy không còn trong group ấy nữa, bây giờ nó emty, ấy đã không như tớ nghĩ, ấy là một người hoàn toàn khác với những gì tớ nghĩ. Nhưng cho dù bạn có xấu xa đến đâu, người ta có kể về bạn xấu như thế nào thì trong tớ bạn vẫn là một người bạn tốt. Tạm biệt ấy nhé, bạn hãy về với người mà yêu bạn nhất.
Nguyễn Thuỳ Anh