Facebook Phạm Khương vừa đăng video anh suýt gây họa trên quốc lộ 5 (hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội) chiều 6/8 để cảnh giác cho những người đi đường. Theo đó, một ôtô 4 chỗ đi trước đến điểm giao cắt tài xế dừng xe đột ngột để sang đường nhưng không xi-nhan. Anh Khương lái xe tải chạy sau đã suýt tông vào ôtô này. "Một giây thiếu tập trung mà suýt gây hậu quả lớn. May mà phanh kịp, hú hồn vẫn còn nguyên", anh Khương tâm sự.
Tài xế ôtô tải suýt gặp họa vì lái xe không tập trung.
Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng, đây là trường hợp cảnh tỉnh cho những ai lái xe trên quốc lộ 5, vì trên tuyến đường này có rất nhiều điểm giao cắt, nếu tài xế không chú ý quan sát biển báo hay tập trung thì rất dễ xảy ra tai nạn.
Facebook Tuấn Trường viết: "Đừng thấy đường đẹp mà chủ quan phóng xe như trên cao tốc. Đặc biệt với tuyến quốc lộ 5 là dễ bị dính đòn lắm". Còn Facebook Nguyễn Tùng bình luận: "Xem video mà hú hồn với tài xế Khương. Anh lái xe như buồn ngủ thế! Trên đường này ở các điểm giao cắt luôn có biển cảnh báo giảm tốc độ mà. Thôi thì một bài học cho anh và cho mọi người cần phải tập trung khi đi đường".
Cùng quan điểm, Facebook Trần Hoàng chia sẻ: "Ông bà ta có câu: "Sai một ly là đi một dặm", nhưng đối với nghề tài xế thì "Sai một ly là đi cả cuộc đời". Vì thế, nghề này không được phép cho mình sai. Các bạn ôm vô lăng nên nhớ và cẩn thận. Sau tay lái là bố mẹ, gia đình, vợ con đó. Hãy luôn nhớ đến họ để tập trung, cẩn thận khi đi đường".