Chiều 6/10, công an tỉnh Đồng Nai cho biết sau 56 giờ truy xét quyết liệt, hơn 500 cán bộ chiến sĩ đã tóm gọn Lê Sỹ Tùng, 33 tuổi - nghi phạm gây ra thảm sát ba người trong một gia đình để cướp tài sản tại xã Đăk Nhau. Lãnh đạo ban chuyên án đánh giá bước đột phá trong quá trình phá án đến từ nguồn tin của quần chúng nhân dân. Trong đó, thông tin từ anh Hoàng Văn Thanh đóng vai trò mấu chốt giúp công an nhanh chóng phá án, tìm được nơi ẩn náu của nghi phạm.
Nguồn thông tin từ anh Thanh được xem là mấu chốt, đóng vai trò quan trọng giúp lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ nghi phạm sát hại ba người một nhà ở Đồng Nai.
Anh Thanh làm nghề xe ôm ở bến xe xã Bom Bo, Đồng Nai, là người đã chở Lê Sỹ Tùng sau khi người này gây án. Anh kể lại sáng 3/10, như công việc thường lệ, khi thấy khách, anh mời đi xe. Tùng muốn đến khu vực thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước cũ), nên anh Thanh ra giá 350.000 đồng. Tuy nhiên, vị khách chê đắt, nên mặc cả còn 300.000 đồng với quãng đường dài khoảng 40 km.
"Cuốc xe đầu tiên trong ngày lại vừa đủ 300.000 đồng để quay về đi ăn cưới nên tôi rất mừng. Tôi cứ thế chú tâm đi", tài xế xe ôm kể lại. Anh nói lúc bấy giờ không để tâm đến ngoại hình Tùng, chỉ thấy da hơi nâu đen, cao khoảng 1,7 m đổ lại, người săn chắc.
Anh Thanh nhớ Tùng mang theo bao tải trắng, khi xách lên áng chừng nặng khoảng 4 - 5 kg, có tiếng sột soạt. Thường ngày, anh Thanh cũng hay hỏi han khách, nhưng hôm chở Tùng, cả hai không trò chuyện mà "chở một mạch đến bến xe Phước Long". Khi tới Bến xe Phước Long, anh Thanh hỏi khách đã tới nơi chưa thì Tùng bảo đi tiếp. Sau đó, tài xế đi theo chỉ dẫn của Tùng, chạy thêm khoảng 6 km, đến địa phận phường Phước Bình (tỉnh Đồng Nai).
Đến đêm 4/10, công an xã tìm đến nhà anh Thanh, đưa ra hình ảnh của nghi phạm sát hại 3 người ở xã Đak Nhau, nhờ anh nhận diện. Khi nhìn hình nghi phạm, anh Thanh không nhận ra là khách nào song nhờ chiếc bao tải trắng, anh nhớ ra cuốc xe đi từ Bom Bo đến Phước Bình. Thông tin này nhanh chóng được cảnh sát khai thác, ban chuyên án cũng nhờ anh Thanh phối hợp để chỉ điểm khu vực trả khách.
Lúc Tùng bị bắt, anh Thanh được mời đến trụ sở công an nhận diện. Khi vừa bước vào, Tùng liền nhận ra tài xế xe ôm đã chở mình, thậm chí còn chủ động nói chuyện trước và vẫn nhớ chi phí 300.000 đồng cuốc xe từ Bom Bo đi Phước Bình.
Sau khi vụ án được phá, anh Thanh là một trong 5 người dân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng thưởng 5 triệu đồng cùng một chiếc xe máy, vì đã tích cực hỗ trợ lực lượng công an phá án.
Tùng bị bắt giữ sau 3 ngày gây án. Ảnh: Thái Hà
Án mạng được phát hiện lúc 6h ngày 3/10, khi người dân đến cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ). Thi thể ông Thiên, 48 tuổi, cùng cháu ngoại 11 tuổi ở hiên nhà, bên cạnh mâm cơm; còn vợ ông tử vong cạnh chiếc ôtô. Trong nhà đồ vật xáo trộn, két sắt bị đưa ra phía sau đập phá. Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định các nạn nhân đều bị đạn bắn vào đầu.
Theo VnExpress