![]() |
Tài xế Hùng. |
Hùng, 36 tuổi, trú tại ngõ 69A, Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội được nhận vào làm lái xe cho Công ty TNHH Tân Mỹ, có trụ sở tại phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân từ tháng 8/2005. Ngay từ những ngày đầu tiên, anh ta đã được mọi người trong công ty rất tin tưởng bởi sự nhiệt tình và tận tụy trong công việc.
Với nhiệm vụ chính là lái xe đưa Giám đốc đi công tác. Ngoài ra hàng tháng, hàng quý, Hùng vẫn thường xuyên đưa thủ quỹ, kế toán của công ty đến các ngân hàng nhận tiền và nộp tiền.
Ngày 26/9, Hùng được Giám đốc Công ty giao nhiệm vụ ngày hôm sau sẽ dùng xe cơ quan chở chị Hoàng Thanh Mai, là thủ quỹ công ty mang 575 triệu đồng đến ngân hàng nộp. Vì công việc này đã quá quen thuộc, và cũng vài lần Hùng áp tải chị Mai mang số tiền lớn đến nộp ngân hàng, nên hôm sau anh ta đến đón chị Mai rất đúng hẹn.
Khi chị Mai vừa lên xe đi được một đoạn thì bỗng thấy Hùng ôm đầu kêu đau. Khi xe ôtô đi ngang qua hiệu thuốc ở số 31 Láng Hạ, Đống Đa thì Hùng đỗ xe và rút trong ví ra tờ 100.000 đồng nhờ chị Mai xuống mua hộ mình 2 loại thuốc ho và cảm cúm.
Trước khi chị Mai đi mua thuốc, Hùng không quên bảo chị cứ để túi tiền trên xe mình trông hộ. Khoảng 5 phút sau khi đã mua đủ số thuốc theo yêu cầu của Hùng, chị Mai quay ra thì không thấy chiếc xe ôtô đâu nữa. Tưởng Hùng lái xe đi mua xăng nên chị đứng đợi.
Nhưng đợi mãi không thấy đâu, chị Mai liền gọi cho Hùng thì thấy anh ta bảo xe bị thủng lốp và đang phải sửa ở một ga ra gần đó. Tưởng thật, chị Mai lại tìm chỗ để ngồi đợi. Nhưng 10 phút, 20 phút rồi đến cả tiếng sau vẫn không thấy bóng dáng Hùng cùng chiếc xe đâu, chị Mai sốt ruột gọi điện lại thì nhận được dòng tin nhắn của Hùng: "Ôtô để ở phố Vĩnh Hồ, dưới gầm xe còn hơn 100 triệu đồng...".
Đến lúc này, chị Mai mới biết là đã gặp phải tay lừa đảo. Chị vội vã quay về công ty báo cáo lại toàn bộ sự việc cho Ban Giám đốc. Lập tức, Ban Giám đốc đã cử người cùng chị Mai đến phố Vĩnh Hồ để tìm xe. Khi đến đây, mọi người phát hiện thấy chiếc xe nằm bên lề đường, kiểm tra dưới gầm xe thấy 175 triệu đồng được Hùng gói cẩn thận, còn anh ta đã biến mất cùng 400 triệu đồng.
Không hiểu có chuyện gì xảy ra, lãnh đạo Công ty TNHH Tân Mỹ đã đến nhà Hùng thì chỉ thấy có vợ anh ta ở nhà. Vợ Hùng cho biết, từ hôm qua tới giờ chị chưa thấy chồng về nhà. Khi biết chồng mình đã làm điều đáng tiếc như vậy, chị đã gom toàn bộ tiền trong nhà khoảng 130 triệu đồng trả cho Công ty TNHH Tân Mỹ phần nào khắc phục số nợ của chồng...
Sự việc này ngay sau đó báo cho công an quận Thanh Xuân. Sau khi nghiên cứu hồ sơ và thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án, công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Hùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tiếp tục truy tìm kẻ này để tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên. Nhưng qua tìm hiểu thấy Hùng đã nhiều lần đi vay mượn và cầm cố tài sản để trả nợ vì những lần thua lô đề.
Cơ quan công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
(Theo Công An Nhân Dân)