Chuyện gì đang sảy ra vậy anh, em ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh lại hành động như vậy. Hay đến bây giờ anh mới thực sự lộ bộ mặt sở khanh. Nhưng gặp nhau đâu phải để em níu kéo hey bắt anh phải thực hiện một trách nhiệm gì mà anh không dám qua gặp em? Em đã nói rằng chỉ cần anh nói là anh không còn tình cảm với em thì em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Vậy mà anh vẫn không chịu gặp em. Hay là anh đang có điều gì khúc mắc trong lòng.
Ba năm quen nhau, chúng mình đã trãi qua mọi đau khổ và hạnh phúc với nhau, vậy mà chỉ cần 1 câu nói qua điện thoại 2 đứa mình không hợp nhau rồi anh đi. Tụi mình sắp đám cưới rồi mà anh, tụi mình cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, cho tổ ấm sau này của mình, vậy mà cuối cùng lại có 1 kết cục như vậy. Anh đang suy nghĩ gì, tại sao anh không nói cho em nghe, mà anh chỉ âm thầm giữ trong lòng rồi tự mình hành động. Có thể anh có những suy nghĩ và lý do riêng của anh, nhưng em biết anh vẫn còn yêu em, mặc dù anh nói là anh hết tình cảm rồi, em không tin điếu đó đâu anh. Em sẽ chờ anh, chờ đợi ngày anh trở về, vì người ta nói nếu còn yêu nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm về với nhau. Phải không anh, ông xã mập của em.
Trần Như Quỳnh