Còn em chắc cũng vậy nhưng lúc trước em ít thể hiện, còn bây giờ em đã vượt qua được cái “ngưỡng” đó rồi. Em ơi, cứ sống thật với tình cảm của mình em nhé. Em có thấy mấy ngày nay anh thường nói trái tim anh nó đập mạnh lắm, anh chưa từng bị như thế bao giờ. Lúc trước nó có đau, có nhói, có tan nát thôi. Giờ nó bị vậy có lẽ vì nó đang sướng đó em… Thật tình khó diễn tả được tại sao anh yêu em lắm, chuyện này quá trời người không định nghĩa được mà, phải không em? Thỉnh thoảng, anh nhìn em và mỉm cười, em biết tại sao không, để anh nói em nghe, lúc đó anh đang nghĩ giống như hôm qua, lúc đi siêu thị với em, anh đi sau lưng và ngắm em, anh có suy nghĩ là nếu anh không quen biết em, tình cờ gặp một người phụ nữ như vầy mình có thích không nhỉ? Câu trả lời là có. Anh đã dùng từ này một lần với em rồi. Đó là thánh thiện! Anh nói nhiều có thể em sẽ cho rằng anh rót mật vào lời nói nhưng anh nghĩ sao nói vậy mà. Cho nên bao giờ anh cũng dành cho em một sự trân trọng, bây giờ cũng vậy, về sau cũng vậy. Giờ anh sẽ nói suy nghĩ của anh tại sao anh yêu em nè. Những ngày đầu tiên đi với em, đối với anh, em là một người phụ nữ lạ lẫm, anh chưa từng gặp trước đó một người giống như thế nhưng anh biết liền (nói sao nhỉ?)… em đúng là mẫu người anh thích. Một người thông minh, bản lĩnh, chững chạc, có cá tính nhưng cái quan trọng nhất lại là cái ngược lại với những cái đó, đó là em rất phụ nữ. Nó giống như 2 cực của nam châm hút anh vào đó. Cái tính phụ nữ của em anh chưa từng được ai dành cho trước đó. Chắc là em không biết đâu, anh thích hai từ “chăm sóc” mà em thường nói đó. Nó bao hàm tất cả… Có lần em nói anh ơi anh bệnh mà em không thể chăm sóc cho anh được… Anh nghe mà đứt cả ruột gan. Anh yêu em vì … đơn giản thế thôi. Nhưng anh cũng biết khi yêu em là anh chấp nhận chờ đợi sóng gió và anh cũng đã bị sóng gió dập cho tơi tả rồi. Vậy mà anh vẫn tồn tại và quan trọng là anh vẫn yêu em và được em đáp lại. Hôm nay em hứa sẽ không bao giờ làm anh buồn nữa. Anh không biết là sóng gió có đến nữa hay không, anh hi vọng là không. Em có thấy rằng trong mỗi đợt sóng xô tới, anh co mình lại, chấp nhận nó đập vào mình, chờ nó đi qua, tự mình cảm nhận nỗi đau và không bao giờ muốn nó quay lại cả… Anh yêu em lắm nhỏ ơi!
Comfidence