Một tuần à không nhiều lần rồi, cứ cách mấy tháng anh lại làm như vậy với em, anh không thèm gặp em, không điện thoại, không tin nhắn.
Em đã hỏi anh, đã gọi điện cho anh, đã nhắn tin nhưng em không có câu trả lời. Trong đầu em luôn hỏi vì sao, vì sao? Vì sao anh lại làm như thế với em.
Em đã tự hỏi chính mình đã làm gì cho anh phải giận, phải buồn. Có thể đôi lúc em đã làm điều gì đó làm cho anh giận, nhưng chính anh cũng từng nói với em có chuyện gì thì sẽ thẳng thắn nói với nhau. Vậy sao bây giờ anh lặng im. Anh không nói một lời với em, cứ lặng im trốn tránh em sao?
Tại sao anh không nói lý do vì sao, anh cứ lặng im rồi rời xa em. Em muốn làm một điều gì đó, nhưng em không biết phải làm sao vì em không biết được lý do anh muốn chia tay với em.
Anh đã nói anh yêu em, không bao giờ muốn em buồn phải không? Vậy sao bây giờ anh lại làm thế, có quá tàn nhẫn với em không?
Có thể anh đang đắn đo chọn lựa giữ em và người con gái khác, nếu như vậy em xin nhường lại cho cô gái đó. Em sẽ không đấu tranh. Trong tình yêu em rất ích kỷ , em không hề muốn có sự chia sẻ, em muốn tình yêu của anh chỉ dành cho mình em thôi.
Cho dù anh có sự lựa chọn nào hay lý do gì khiến anh làm thế với em xin anh hãy nói cho em biết, đừng bắt em làm gã mù giữa cuộc đời này.
Em xin anh đừng im lặng, bất cứ lý do gì anh đưa ra bây giờ em sẽ chấp nhận. Công việc, tình cảm làm em mệt mỏi thật sự. Em đã quyết định rời xa nơi này, rời xa nơi mà em đã lớn nên, đã gặp anh, mối tình đầu của em để đi đến nơi mà em sẽ không phải hàng ngày đối diện với anh, sẽ không phải hỏi vì sao nữa. Anh cũng sẽ không phải khó xử khi gặp em.
Hy vọng sau này có gặp nhau, chúng ta sẽ là những người bạn. Chúc anh luôn hạnh phúc trong lựa chọn của mình.
Nam Huong