Ra sân khấu trong trang phục giản dị kiểu đường phố, 12 thành viên của nhóm nhảy parkour (loại hình thể thao đường phố, gần gũi với môn nhảy hiphop, breakdance) mang tới màn trình diễn đẹp mắt, gây ấn tượng mạnh. Những màn nhào lộn, tung người trên không đẹp mắt qua chướng ngại vật đầy nguy hiểm nhưng cũng rất ngoạn mục của các chàng trai Gia Đình Bong Bóng khiến khán giả vô cùng thích thú. Việc lựa chọn nhạc nền là trò chơi game Mario nổi tiếng đầy kịch tính nhưng cũng rất dễ thương cũng khiến phần trình diễn của nhóm thêm phần hài hước, thú vị. Với tiết mục này, nhóm nhảy đến từ thành phố Hải Phòng nhận được lời khen ngợi nồng nhiệt của cả ba vị giám khảo và những tràng vỗ tay tán thưởng từ khán giả.
![]() |
Nhóm Gia Đình Bong Bóng gây ấn tượng với bộ môn parkour - một loại hình thể thao đường phố. |
Gia Đình Bong Bóng cho biết nhóm gồm các thành viên có chung niềm đam mê với nhiều bộ môn thể thao, nhảy múa đường phố như hiphop, bmx, trượt ván... Tuy nhiên, sức cuốn hút của bộ môn parkour đã giúp họ quyết tâm đi tiên phong, trở thành nhóm nhảy đầu tiên tại Việt Nam theo đuổi bộ môn này.
Nhận xét về phần trình diễn của nhóm nhảy Hải Phòng, nghệ sĩ Thành Lộc bày tỏ sự thán phục: "Một sự lột xác kinh khủng vì các bạn quá thông minh. Thông minh ở chỗ là khi ở vòng loại các bạn vận dụng sức rất nhiều nhưng ở vòng này các bạn làm nhẹ tênh. Các bạn rất biết cách tiết kiệm sức để đi vào phần diễn xuất và kết hợp khi nào cần tung chiêu thì tung. Cho nên mỗi một lần các bạn tung chiêu ra biểu diễn kỹ thuật thì tất hoàn hảo, không hề có một lỗi nào cả. Các bạn tuyệt vời!".
Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng phát biểu: "Tôi rất bất ngờ bởi ở vòng loại, các bạn mới chỉ dừng lại ở những động tác khá là cơ bản của bộ môn parkour nhưng mà hôm nay tiết mục của các bạn còn có cả tính sân khấu trong đó, rất là hài hước, duyên dáng. Tôi có cảm giác là mình đang chơi trò chơi Mario với sự hồi hộp, nghẹt thở từ đầu đến cuối".
Riêng giám khảo Thúy Hạnh thì thể hiện sự tán thưởng của mình bằng lời hứa, chị sẽ dành 12 tin nhắn của mình để bầu chọn cho 12 thành viên của nhóm Gia Đình Bong Bóng.
Sau nhóm nhảy đến từ Hải Phòng, cặp đôi Trần Lina và Nguyễn Hoàng Nhật cũng có phần thi nhảy và múa được đầu tư khá kỹ, nhất là ở nội dung câu chuyện. Sau khi hóa thân thành cặp tình nhân yêu nhau say đắm trong vòng loại sân khấu, lần này Hoàng Nhật và Lina lại vào vai kẻ ăn mày và cô gái làng chơi khá ấn tượng. Cặp đôi có những màn tung hứng hài hước trên sân khấu, gây chú ý với khán giả.
Tuy nhiên phần trình diễn của cặp đôi Lina và Hoàng Nhật không được các giám khảo đánh giá cao. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng tiết mục quá lạ đến nỗi anh không hiểu gì. "Tôi thấy hơi tiếc cho hai bạn, vì chúng tôi biết các bạn có thể làm được những gì với ngôn ngữ múa của các bạn nhưng với tiết mục ngày hôm nay các bạn hơi bị sa đà vào câu chuyện nên thiếu những độc tác độc đáo, những tạo hình ấn tượng mà một tiết mục múa cần phải có".
![]() |
Đôi nhảy Trần Lina và Nguyễn Hoàng Nhật khoe khả năng nhảy và múa trong vở kịch vui. |
Còn nghệ sĩ Thành Lộc thì cho rằng chất "lửa" trong phần trình diễn của cặp đôi bị giảm đi so với vòng loại. "Các bạn thi múa vậy thì múa đâu, động tác múa đâu? Các bạn lo kể chuyện mà quên phải phối hợp với nhau nhịp nhàng để tạo ra các động tác khó, những động tác kỹ thuật đặc trưng về múa".
Nhóm Song Song với hai chị em sinh đôi Phạm Song Thảo và Phạm Song Thư lại khuấy động sân khấu bằng tiết mục ca hát kết hợp thể hiện khả năng vũ đạo trong một ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên - Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắk Lắk.
Khác với hình ảnh hai cô gái Bắc Bộ dịu dàng và đắm thắm trong ca khúc Con cò ở vòng loại sân khấu, tiết mục lần này của nhóm Song Song khai thác nhiều về thế mạnh vũ đạo. Diện những bộ váy xòe mang họa tiết đặc trưng của người dân tộc vùng Tây Nguyên, Song Thảo và Song Thư đã mang đến những giai điệu tươi vui, rộn ràng. Tuy nhiên việc kết hợp giữa hát và nhảy với những giọng ca không chuyên là lựa chọn khá khó khăn. Hai cô gái bộc lộ nhiều điểm yếu trong giọng hát yếu và mờ, không rõ lời ở nhiều đoạn xuống thấp.
Nghệ sĩ Thành Lộc cho rằng nhóm Song Song chưa thông minh trong việc chọn bài hát. Ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên họ thể hiện không giúp nhóm phô diễn được kỹ thuật hòa thanh cũng như giọng hát của họ. Giám khảo Thúy Hạnh cũng không ấn tượng với phần hát của nhóm. Tuy nhiên chị cho rằng phần biểu diễn vũ đạo của nhóm cũng ít nhiều tạo được sự thích thú.
Còn nhạc sĩ Huy Tuấn thì nhận xét: "Tôi nghĩ các bạn đã chọn một bài hát không thuận lợi để hát bè. Rất nhiều chỗ các bạn phải hát đồng âm. Khi các bạn hát solo, riêng từng người thì lại lộ ra rất nhiều điểm yếu. Giọng của các bạn bị yếu và mờ, thành ra nó không thuận lợi cho các bạn khi trình diễn. So với tiết mục lần trước thì tôi thấy không ấn tượng bằng".
![]() |
Chị em sinh đôi Song Thư và Song Thảo hóa thân thành những cô gái Tây Nguyên trong ca khúc 'Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắk Lắk. |
Thí sinh nhí Nguyễn Hoàng Anh với màn trình diễn kết hợp nhảy như ông vua nhạc pop Michael Jackson và thể hiện ca khúc Trống cơm cũng chưa thể hiện được sự đột phá mới mẻ so với vòng loại. Lấy ý tưởng từ hai ca khúc Thriller và Billie Jean của Michael Jackson, Nguyễn Hoàng Anh gây tò mò cho khán giả khi xuất hiện trong tư thế đang nằm ngủ trong chiếc hòm gỗ và "tỉnh giấc" bằng âm nhạc. Từ hình ảnh "chú ếch con" trong sáng, thơ ngây tại vòng loại, Hoàng Anh đã tỏ ra chững chạc, tự tin hơn trên sân khấu đêm bán kết. Tuy nhiên giọng hát chưa qua rèn rũa của cậu bé 8 tuổi chưa cuốn hút được khán giả và những bước nhảy của em cũng không thật sự cuốn hút.
Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét: "Lần trước, khi cháu trình diễn bài Chú ếch con, nó là một sự duyên dáng rất đáng yêu. Còn bài Trống cơm hôm nay có một chút gì đó hơi bị sượng và nó không còn nuột nà như cách cháu trình diễn bài hát lần trước nữa. Tuy nhiên, chú rất ngưỡng mộ tài năng và bản lĩnh trên sân khấu của cháu".
Nghệ sĩ Thành Lộc động viên thí sinh nhí: "Chú thấy phần mở đầu của cháu rất hấp dẫn. So với vòng loại sân khấu, phần trình diễn những động tác Michael Jackson của cháu lần này đẹp hơn, nhuần nhuyễn hơn. Đặc biệt, chú thích cái khoảng lặng của cháu. Cháu tạo một sự yên lặng để mọi người chú ý việc mở valy của cháu để lấy ra chiếc áo. Sự yên lặng đó với chú cũng là âm nhạc, đây là một xử lý rất là thông minh. Tuy nhiên, phần cháu đưa bài Trống cơm lần này chú cảm thấy không đặc sắc bằng lần trước. Nhưng cháu cũng đã hoàn thành phần trình diễn của mình rất là hay và rất xuất sắc. Cháu nhảy đẹp hơn lần trước. Chú hoan nghênh cháu!".
Thí sinh Y Kroc lại mang tới cho khán giả không khí nhẹ nhàng, sâu lắng trong ca khúc tiếng Anh do chính anh sáng tác Hello Mr Morning. Chia sẻ về sự ra đời của ca khúc, chàng trai người Tây Nguyên thật thà cho biết: "Kroc thích viết về đời sống hằng ngày của mình. Bình thường mình rất hay ngủ nướng, nhưng một ngày kia tự nhiên ngủ dậy thật sớm và như thói quen Kroc hay lấy đàn guitar ra chơi rồi ngẫu hứng viết nên ca khúc này. Kroc thấy buổi sáng rất đẹp, trong lành, yên bình, đấy là thời điểm mang lại cho mình sự hứng khởi và yêu đời, muốn tung tăng bay nhảy. Vì thế khi hát ca khúc này, Kroc hy vọng mọi người hãy biết trân trọng thời gian của mình thay vì cứ ngủ nướng vào buổi sáng".
![]() |
Cậu bé Nguyễn Hoàng Anh với tài năng nhảy Michael Jackson và hát ca khúc 'Trống cơm'. |
Vẫn trung thành với hình ảnh một nghệ sĩ đường phố ôm đàn guitar hát mộc mạc, tự nhiên nhưng đầy cảm xúc, Y Kroc đã biến sân khấu Got Talent thành một buổi sáng bình yên cùng với giai điệu của nhạc country nhẹ nhàng. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng nếu không coi đây là một cuộc thi mà là cơ hội để mọi người biết đến cái tên Y Kroc nhiều hơn và là nơi để nam thí sinh thể hiện cá tính âm nhạc của mình thì anh đã thành công. "Tôi nghĩ bạn khá mạo hiểm khi chọn một bài hát của riêng mình để mang đến cuộc thi. Tuy nhiên bài hát của bạn tôi thấy rất ấn tượng bởi nó được viết theo một phần hòa thanh không dễ dãi, khá là có gout. Nó cho thấy rõ hình ảnh của bạn và phong cách âm nhạc của bạn là gì", nhạc sĩ nhận xét.
Thí sinh Trần Văn Thương tiếp tục mang tới hình ảnh của một chàng trai khiếm thị lạc quan, yêu đời và yêu cuộc sống tại vòng bán kết. Anh chọn thể hiện ca khúc sôi động của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương - Em sẽ là giấc mơ. Nam thí sinh này chia sẻ, bố mẹ anh ở Bắc Ninh đều là những người quanh năm đầu tắt mặt tối với ruộng đồng nên không hề biết anh tham gia cuộc thi cho đến khi tận mắt thấy con xuất hiện trên truyền hình. "Qua cuộc thi này mình muốn chứng minh người khiếm thị nói riêng và người tàn tật nói chung vẫn có thể làm những việc như người bình thường vẫn làm", Thương chia sẻ lý do tham gia cuộc thi Tìm kiếm Tài năng. Tuy vậy, phần trình diễn của Trần Văn Thương tại vòng bán kết chưa thật sự lôi cuốn được khán giả. Nam thí sinh còn bộc lộ nhiều hạn chế trong cả giọng hát và khả năng chơi nhạc cụ. Tiết mục của anh chưa khuấy động được không khí trong khán phòng, không gây hào hứng với cả giám khảo và khán giả.
Nhạc sĩ Huy Tuấn thẳng thắn nhận xét: ''Tôi ấn tượng bài hát lần trước bạn trình diễn hơn, nó tươi trẻ hơn, thể hiện rõ chất giọng của bạn nhiều hơn. Bài hát hôm nay bạn chọn tôi có cảm giác bạn hát hơi bị trả bài. Tôi cảm thấy không ấn tượng với phần trình diễn hôm nay của Thương".
Còn giám khảo Thành Lộc và Thúy Hạnh lại dành cho nam thí sinh những lời khen ngợi, động viên khi cho rằng tiết mục của thí sinh này rất thú vị, cuốn hút.
Sau thành công của You raise me up tại vòng loại, cô bé Vũ Đình Tri Giao đã trở thành hiện tượng gây sốt trên mạng và được nhiều người mong đợi sẽ tỏa sáng tại vòng bán kết. Tuy nhiên trong đêm thi tối 8/4, "thiên thần nhỏ" chưa làm được điều khán giả kỳ vọng. Diện chiếc đầm voan trắng muốt ra sân khấu, Tri Giao tạo thiện cảm nhờ vẻ ngoài đáng yêu như một nàng công chúa nhỏ. Cô bé chọn thể hiện ca khúc mang thông điệp ý nghĩa When you believe dự thi.
![]() |
Trái với kỳ vọng của khán giả, cô bé Vũ Đình Tri Giao tỏ ra đuối sức tại vòng bán kết. |
Để tập luyện ca khúc này, Tri Giao cho biết em đã nghe rất nhiều phiên bản của nữ danh ca Mariah Carey trình bày để luyện cách phát âm nhả chữ. Tuy nhiên cô bé 9 tuổi tỏ ra đuối sức khi thể hiện ca khúc đòi hỏi nhiều về kỹ thuật thanh nhạc. Giọng hát của em bộc lộ điểm yếu nhất là ở những quãng thấp của ca khúc.
Giám khảo Thúy Hạnh nhận xét: "Hôm nay cô thấy ca khúc mà Tri Giao chọn không hay bằng ca khúc ở vòng loại. Con hát nó bị lộ nhược điểm của con nhiều nhưng bù lại hình ảnh của con ngày hôm nay trên sân khấu rất là đẹp, vẫn giữ hình ảnh thiên thần mà mọi người rất yêu mến con".
Còn nhạc sĩ Huy Tuấn cũng đồng tình với Thúy Hạnh: "Chú đồng ý là bài hát hơi quá sức với cháu. Thật sự rất là khó để trình diễn. Đối với ca sĩ chuyên nghiệp cũng ít người dám lựa chọn ca khúc này. Và chú đánh giá cao việc cháu dám lựa chọn bài hát này để dự thi. Cháu đã lớn hơn rất là nhiều, lớn cả về bề ngoài lẫn sự tự tin trên sân khấu".
Đêm công bố kết quả bán kết 6 của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent được truyền hình trực tiếp vào 20h tối 10/4 trên kênh VTV2.
*Ảnh những cú nhào lộn đẹp mắt của nhóm nhảy Gia Đình Bong Bóng |
Hương Giang
Ảnh: Tạ Anh Tùng