Tài khoản Twitter của Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, nghi phạm bắn chết cựu Thủ tướng Shinzo Abe, đăng dòng tweet đầu tiên vào tháng 10/2019. Đến cuối ngày 30/6 năm nay, tài khoản đã có 1.363 tweet, trong đó Yamagami bày tỏ tình yêu lẫn sự căm ghét với gia đình mình, mối hận thù với Giáo hội Thống nhất, bình luận về ông Abe và các vấn đề khác.
Yamagami đã gửi thư cho một người đàn ông là một nhà văn, blogger chuyên chỉ trích Giáo hội Thống nhất ở Matsue, tỉnh Shimane một ngày trước khi xảy ra vụ ám sát ông Abe, hôm 7/7. Trong thư, Yamagami viết về sự tức giận của mình với tổ chức tôn giáo này và ám chỉ về kế hoạch giết Abe. Yamagami cũng cung cấp tài khoản Twitter của mình trong bức thư. Cảnh sát thu giữ bức thư vào ngày 17/7.
Cảnh sát đã tìm thấy một tài liệu giống hệt bức thư được gửi trong một máy tính lấy từ nhà Yamagami, viết vào sáng 6/7 và được lưu lần cuối tối cùng ngày.
Tài khoản Twitter của Yamagami không có bất kỳ người theo dõi vào sáng 17/7. Tuy nhiên sau khi bức thư trên được công bố rộng rãi, số lượng người theo dõi tài khoản Twitter của Yamagami tăng vọt lên khoảng 45.000 người lúc 20h ngày 18/7. Nhiều người nhấn "like" và chia sẻ lại các tweet trước đây của Yamagami.
Tuy nhiên, tài khoản Twitter của Yamagami không còn khả dụng từ sáng sớm 19/7. Một đại diện của Twitter cho biết tài khoản của Yamagami đã vi phạm chính sách của công ty nhưng từ chối bình luận về "chi tiết nguyên nhân dẫn đến việc tạm khóa tài khoản".
Twitter cho biết họ có thể tạm khóa các tài khoản vi phạm các quy tắc của công ty, chẳng hạn thực hiện hành vi thù địch, đe dọa và tôn vinh bạo lực, đồng thời có thể xóa các tài khoản vi phạm nếu liên tục gây ra các cuộc tấn công bạo lực. Cảnh sát tỉnh Nara từ chối bình luận câu hỏi liệu họ có yêu cầu Twitter tạm ngưng tài khoản của Yamagami hay không.
Yamagami từ lâu đã ôm mối hận với Giáo hội Thống nhất, đổ lỗi cho tổ chức tôn giáo này đã mê hoặc mẹ mình khiến bà quyên góp khoản tiền lớn, làm cho gia đình phá sản. Yamagami ban đầu muốn nhắm mục tiêu vào người đứng đầu Giáo hội Thống nhất nhưng từ bỏ vì nhận ra phương án này "quá khó". Yamagami sau đó chuyển mối hận thù sang ông Abe sau khi xem một video cựu Thủ tướng phát biểu trong một sự kiện liên quan đến Giáo hội Thống nhất.
Yamagami được cho là lên kế hoạch ám sát ông Abe từ mùa thu năm ngoái. Nghi phạm đã vay tiền mua dụng cụ chế tạo súng, thử nghiệm độ sát thương và theo dõi hành trình của cựu Thủ tướng. Trưa 8/7, khi ông Abe đang phát biểu gần một nhà ga ở Nara, Yamagami tiến đến từ phía sau, nổ hai phát súng lấy đi tính mạng của của một trong những nhà chính trị có ảnh hưởng nhất tại Nhật Bản.
Sơn Nam (Theo Asahi Shimbun)