Nam ca sĩ vốn rất kín tiếng về chuyện đời tư. Tạ Quang Thắng chưa từng công khai bạn gái nhưng những bản nhạc do anh sáng tác vẫn lấp lánh sự ngọt ngào, lãng mạn. Anh cho biết mình luôn có một "nàng thơ" cả trong tình yêu lẫn âm nhạc. Thế nhưng, tình cảm ấy chỉ là một phía và chẳng thể đi đến kết quả như anh mong chờ.

Tạ Quang Thắng trong MV mới.
Chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ tâm sự, chuyện tình cảm không được như mong muốn nhưng mỗi khi được gặp người con gái mà mình yêu đơn phương, anh vẫn tìm được những câu chuyện mới. Cô là "nàng thơ" của anh trong nhiều sáng tác. Trước Đâu phải là mơ, anh từng viết ca khúc Vội vàng dành cho cô. MV này như phần tiếp nối cho câu chuyện tình mà anh đã kể trong MV trước. "Cùng một cô gái, cùng một tình yêu chung thủy của chàng trai, cùng bối cảnh nhưng cung bậc cảm xúc trong tình yêu ở mỗi thời điểm khác nhau lại có nét đẹp và sự tinh tế riêng", anh nói.
Tạ Quang Thắng từng quan niệm đã yêu thì nhất định phải có được nhau, ở bên nhau suốt đời. Thế nhưng, sau nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, anh thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó và cho rằng, mỗi khoảnh khắc được sống, tận hưởng cảm giác yêu và được yêu mới thực sự đáng quý. Với sản phẩm này, nam ca sĩ muốn mang đến cho khán giả một câu chuyện nhẹ nhàng về tình yêu lãng mạn, thủy chung của một chàng trai.
MV 'Đâu phải là mơ'
Trong MV Đâu phải là mơ, nam ca sĩ đóng cặp với hot girl Tiêu Ngọc - một cô gái được cộng đồng mạng yêu mến bởi vẻ xinh xắn, dễ thương. Khi ghi hình, Tạ Quang Thắng nhận ra bạn diễn rất tinh tế, thông minh, có nhiều nét tương đồng với "nàng thơ" của mình. Đó cũng là nguồn cảm hứng để anh diễn xuất tự nhiên hơn.

Nhan sắc người đẹp đóng vai 'nàng thơ' của Tạ Quang Thắng.
Tạ Quang Thắng sinh năm 1988, được nhiều người biết tới từ khi ca khúc Lá cờ giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi Bài Hát Việt 2010. Những năm sau đó, anh bền bỉ chinh phục khán giả bằng các ca khúc Sống như những đóa hoa, Viết tình ca, Ngôi sao trong đêm, Cười lên... Tạ Quang Thắng chia sẻ, tất cả sáng tác đều xuất phát từ những điều giản dị, thân thuộc trong cuộc sống của bản thân. Anh viết về những người bước qua cuộc đời mình, chuyện tình yêu, công việc, những kỷ niệm thời đi học hoặc tâm sự của bạn bè... Dù là chủ đề gì, những ca khúc của anh cũng lấp lánh sự lạc quan vì quan niệm: "Tất cả dù đến hay đi, dù vui hay buồn, tôi đều đón nhận theo hướng vui vẻ, tích cực vì tất cả đã trở thành chất liệu âm nhạc rất đáng quý".