Xu Fu Ji sau khi bị bắt. |
Xu Fu Ji bị bắt khi đang lẩn trốn tại phòng 504, khách sạn Sunny, số 1 ngõ Gạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội, cùng một số tang vật như máy laptop, thiết bị đấu nối thông tin để thực hiện việc trộm cước viễn thông tại Việt Nam.
Tháng 2, anh ta thuê căn hộ số 26 D6, Thanh Xuân Bắc của chị Lê Thị Lan với danh nghĩa làm trụ sở công ty, nhờ chị Lan đứng tên thuê bao đường thoại trung kế (gồm tới 30 máy); nhờ Feng Jia Xiong (quốc tịch Trung Quốc, bị bắt ngày 6/6) làm thủ tục đứng tên thuê đường truyền Internet.
Xu Fu Ji đã tiến hành lắp đặt, đấu nối các thiết bị giữa hai mạng để thiết lập hệ thống viễn thông trái phép, chuyển một lưu lượng thoại lớn từ nước ngoài vào Việt Nam thành cuộc gọi nội hạt. Ước tính trong vòng 2 tháng, Fu Ji đã gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng của ngành Bưu chính viễn thông.
Khi bị bắt cùng số thiết bị trên tại Thanh Xuân Bắc, Feng Jia Xiong khai nhận được giao nhiệm vụ trông coi, sửa chữa thiết bị và đi nộp tiền cước hàng tháng. Phát hiện Feng Jia Xiong bị bắt, Xu Fu Ji đã bỏ trốn về nước. Sau 3 tháng, anh ta nhập cảnh vào Việt Nam theo đường mòn, để kiểm tra tình hình của các cơ sở trộm cước viễn thông khác và thiết lập những cơ sở mới thì bị bắt. Cơ quan công an đang xác minh để làm rõ những “chân rết” của đường dây này.
Khánh Ngọc