Trong các chương trình SV 2012, các bạn sinh viên đã thể hiện sự năng động, bản lĩnh, tự tin và không kém phần dí dỏm. Điều này khiến những người đồng hành cùng cuộc chơi không khỏi bất ngờ và hứng khởi.
Nhà báo Lại Văn Sâm, Trưởng ban giám khảo chia sẻ, điều khiến ông tự hào nhất là hầu hết các tiết mục tham dự trong SV 2012 đều mang đậm chất rất sinh viên. Các bạn đã tự tay thực hiện tất cả, từ việc lên ý tưởng, viết kịch bản cho đến quá trình biểu diễn. Có dịp được tận mắt chứng kiến các bạn chuẩn bị và tập luyện cho chương trình, nhà báo mới thấy rõ được sự nhiệt huyết và độ 'sung' của họ.
Ông bật cười sảng khoái khi được hỏi về những kỷ niệm cùng chương trình. "Kỷ niệm của tôi rất nhiều. Trong một ngày cũng chưa chắc kể hết được. Do vậy, tôi chỉ xin kể một vài kỷ niệm thôi nhé. Lần thứ nhất là khi tôi đến với đại học Yersin ở Đà Lạt. Lúc chia tay, thật bất ngờ, các bạn sinh viên đã "túm" lấy, nâng tôi lên, biến tôi thành cái chày giã gạo rồi cứ thế… "cắc cùm cum". Lần thứ hai, khi tôi đến với các đội tuyển ở khu vực miền Nam, các bạn sinh viên nơi đây đã mang đến cho tôi sự rạo rực và hào hứng bằng việc cổ động rất nhiệt tình. Chính các bạn đã giúp tôi sống lại trong không khí SV những năm 1996 và 2000".

Hòa cùng không khí sôi nổi với "những nhà thông thái vui tính", đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cho biết, ekip sản xuất của chương trình đã trải qua một năm có thể nói là rất vui. Hằng tuần, cứ mỗi số chương trình lên sóng, "người trong cuộc" đều bật tivi lên xem và cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Hạnh phúc vì thấy được thành quả của cả một ekip sản xuất sau khi trải qua những khó khăn, vất vả trong quá trình ghi hình. Tự hào vì các bạn sinh viên của chúng ta rất tài năng. Và họ chính là nhân tố quan trọng làm nên thành công của SV 2012.
Được biết đến với vai trò là người giữ và truyền lửa của chương trình, luôn nhận được sự reo hò và yêu mến của tất cả sinh viên mỗi khi xuất hiện, MC Nguyên Khang tỏ ra mơ màng khi nhớ lại thời còn ngồi ghế nhà trường của mình. "Thật ra thì Khang từng yêu thích chương trình SV 96 khi còn là học sinh, Khang mơ ước được tham gia sân chơi này nhưng khi Khang thành sinh viên thì chương trình không tổ chức. May mắn sao Khang lại được tham gia làm MC cho SV 2012. Thật thú vị. Với vai trò MC của chương trình, Khang bày ra đủ trò chơi với khán giả tại trường quay khiến ban giám khảo và mọi người phải bật cười như tiếng hú trong vườn hoang hay bong bóng tình yêu...".

Góp phần vào thành công của SV 2012 không thể không nhắc đến nhãn hàng Hảo Hảo - thương hiệu Vina Acecook. Đồng hành cùng các bạn sinh viên SV 2012, ông Nguyễn Long Khánh - đại diện nhà tài trợ nhãn hàng Hảo Hảo chia sẻ hóm hỉnh khi được hỏi điều gì khiến ông hài lòng nhất ở SV 2012. Ông thích thú nhất là lúc xem các tiết mục sinh viên miêu tả cuộc sống gắn liền với gói mì ăn liền.
Điều đó chứng tỏ sản phẩm mà nhãn hàng đang sản xuất không những đáp ứng nhu cầu của khách hàng nói chung mà còn là một phần tất yếu trong cuộc sống của sinh viên nói riêng. Đồng hành cùng SV 2012 thời gian vừa qua, nhãn hàng Hảo Hảo thương hiệu Vina Acecook tự hào vì được góp phần mang đến một sân chơi bổ ích cho sinh viên Việt Nam, xúc động chứng kiến một thế hệ trẻ - tương lai của đất nước - không chỉ thông thái, tài năng mà còn hóm hỉnh và sâu sắc. "Riêng bản thân tôi cảm thấy như trẻ ra mỗi ngày trước sự dí dỏm của các bạn sinh viên", ông nói.
Chưa kể, không khí "vui như hội" của các bạn sinh viên là thành tố chính của làm nên thành công và màu sắc của "lễ hội" SV 2012. Mỗi bạn tham gia đều có ấn tượng sâu sắc riêng về chương trình.

Nguyễn Thị Dung, đại học Yersin Đà Lạt ấn tượng nhất với vị giám khảo nữ duy nhất của Miền Trung - Tây Nguyên là ca sĩ Mỹ Tâm. Chính tiết mục của trường Dung đã lấy được những giọt nước mắt vô cùng xúc động và nghẹn ngào của chị. Đây cũng là lần đầu tiên cô được thấy cảm xúc dâng trào của một vị giám khảo ngay sân chơi SV.
Trong khi đó, Hữu Đức, đại học Kinh tế nhắc mãi đến "bác Sâm" vì "mình đã thích bác qua các chương trình truyền hình, còn trong chương trình SV thì mình thấy bác rất gần gũi với sinh viên và tiêu chí cho điểm của bác cũng rất hợp lý, công bằng".

Chỉ còn một trận đấu nữa là SV 2012 sẽ khép lại một năm đầy sôi động và nhiều giây phút lắng đọng. Khán giả hãy chờ xem các tiết mục bất ngờ của "những nhà thông thái vui tính" trong trận chung kết năm sắp tới.
Ngọc Bích