Theo Mirror, trong khi đi câu, anh Satosh Dash sống ở làng Podadhia ở Odisha, Ấn Độ bất ngờ bị một con cá đang cầm trên tay bật nhảy lên và chui tọt vào miệng. Con cá chui sâu xuống cổ họng của anh Satosh và vẫn sống trong đó cho đến khi anh Satosh được chuyển bến bệnh viện Apollo ở cách nhà khoảng 200 km để các bác sĩ gắp nó ra.
Các bác sĩ cho biết con cá đã mắc kẹt bên trong, vây cá làm Satosh rách cổ họng, khó thở và không thể nói chuyện. Khi Satosh há miệng, bác sĩ chỉ nhìn thấy phần đuôi cá trong khoang miệng. Họ đã phải đưa Satosh tới phòng điều trị khẩn cấp, gây tê và dùng kẹp để kéo con cá từ từ ra khỏi cổ họng người đàn ông.
Hiện nam bệnh nhân đã được xuất viện nhưng vẫn phải xông thức ăn qua mũi trong 10 ngày cho đến khi có thể nuốt và bình phục hoàn toàn.