Susan Boyle được khán giả chào đón nồng nhiệt khi thể hiện ca khúc nổi tiếng từng tạo nên tên tuổi của cô, I Dreamed A Dream, tại chung kết Britain’s Got Talent 2023 tối Chủ nhật. Sau khi Susan kết thúc màn trình diễn, hai người dẫn chương trình Ant và Dec tiết lộ nữ ca sĩ 62 tuổi đã chịu đựng cơn đột quỵ nhẹ vào năm 2022 và đây là lần đầu tiên cô tái xuất kể từ sự cố đó.
Trên Instagram đêm qua, Susan Boyle cũng kể với người hâm mộ về vấn đề sức khỏe của mình: "Đêm nay rất đặc biệt với tôi vì vào tháng 4/2022, tôi từng bị đột quỵ. Trong năm qua, tôi đã nỗ lực hết sức để có thể nói và hát trở lại, với mục tiêu duy nhất là có thể hát trên sân khấu một lần nữa. Tối nay, sự chăm chỉ và kiên trì của tôi đã được đền đáp. Tôi đã hát ca khúc khởi đầu cho tất cả, I Dreamed A Dream".
Susan Boyle tham gia Britain’s Got Talent mùa thứ ba vào năm 2009. Video màn trình diễn ca khúc I Dreamed A Dream của cô trong vòng thử giọng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khắp nước Anh và thế giới. Trái ngược với ngoại hình có phần thô kệch, già nua, vụng về, người phụ nữ độc thân 47 tuổi đến từ một ngôi làng ở Scotland đã khiến mọi người kinh ngạc khi cất lên giọng hát trong veo như thiên thần và tràn đầy cảm xúc. Năm đó, Susan Boyle giành vị trí á quân nhưng cô còn nổi tiếng hơn cả quán quân và trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu.
Sau thành công ở cuộc thi, đến nay Susan Boyle phát hành 8 album, bán được hơn 25 triệu đĩa nhạc và sở hữu khối tài sản khoảng 40 triệu USD (hơn 900 tỷ đồng).
Tuy đã trở thành triệu phú, Susan Boyle vẫn giữ cuộc sống giản dị, khép kín, ít khi xuất hiện trước truyền thông. Cô sống một mình trong ngôi nhà cũ của gia đình tại ngôi làng nhỏ ở West Lothian, Scotland. Nữ ca sĩ thường đi lại bằng xe bus và xe đạp. Những lúc không đi biểu diễn hay thu âm, Susan Boyle lại tới làm việc tại một cửa hàng địa phương với khoản tiền lương 6 bảng Anh một giờ.
Hoài Vũ