Bạn Nguyễn Thị Thùy Liên chia sẻ: "Có thể chị ấy là người yêu cũ. Nhưng em mới là vợ sắp cưới của anh. Cũng như em thôi, người yêu cũ mãi là một kỷ niệm đẹp, một khoảng trời mãi mãi em lưu giữ trong lòng mình. Nhưng, anh mới là cả bầu trời của em".
Chúng ta là đồng hương, (từng) là đồng nghiệp và cả đồng môn nữa. Vậy mà đến năm em 23 tuổi, anh 25 tuổi mình mới gặp nhau. Tất nhiên, trước em, trước anh, anh (em) từng yêu một người khác. Nhưng rồi, một cô nhóc chưa từng tin vào duyên phận như em, đã phải một lần tin vào duyên nợ vợ chồng.
Có thể, chỉ là có thể thôi, anh (em) không phải là người em (anh) từng yêu nhất, nhưng suốt đời và mãi mãi, chúng ta đã, đang và sẽ khắc tên mình với nhau.
"Nếu thời gian có quay trở lại, em sẽ vẫn đi về phía ấy, phía có anh, có hai đứa mình. Em cũng không biết ngày sau hai đứa sẽ thế nào". Em cũng không muốn biết. Em chỉ biết, hiện tại chúng ta thuộc về nhau. Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời. Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương. Yêu anh!




















* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.