Cuốn phim tài liệu dài hơn 90 phút với nội dung chủ yếu là cuộc đối thoại giữa Sulli và người phỏng vấn, đan xen hình ảnh hoạt họa lấy cảm hứng từ ca khúc Dorothy của cô và một số hình ảnh đời thường khan hiếm được cô tự ghi lại bằng điện thoại. Nhắc đến nghề nghiệp của mình, cựu thành viên nhóm nữ f(x) không né tránh: "Làm thần tượng Kpop là điều tệ nhất! Mọi người không coi người nổi tiếng chúng tôi là con người".
Sulli kể ngày chân ướt chân ráo vào làng giải trí, cô nhiều lần được nhắc nhở: "Cô là sản phẩm. Cô phải là sản phẩm tốt nhất, chất lượng hàng đầu cho công chúng". Lúc ấy trẻ người non dạ, cô chưa nhận thấy điều này vô lý. Ngay cả khi không ai gọi mình là sản phẩm, cô cũng cảm thấy bị đối xử như một sản phẩm của văn hóa đại chúng và giải trí, phải biết sợ đánh mất giá trị sản phẩm của mình.
Sulli cho hay cô không thể nêu quan điểm cá nhân, cũng không biết mình có quyền được lên tiếng không. Không ai đề nghị cô đưa ra ý kiến hoặc nói với cô những câu: "Tùy bạn. Bạn nghĩ sao? Dạo này bạn thế nào?".
Cô cho rằng thần tượng Kpop cũng là người lao động, cần có liên đoàn bảo vệ và hạn chế làm thêm giờ. Khi người phỏng vấn chỉ ra hệ thống Kpop khiến nghệ sĩ bị kiểm soát và ràng buộc chặt chẽ, Sulli đồng tình. Trước những áp lực, việc duy nhất cô làm được là tự trách, chỉ trích bản thân và làm đau chính mình.
"Dù tôi nói ra những khó khăn của mình, hệ thống cũng không thay đổi. Cứ như tôi đang kể xấu Kpop", cô bật cười.

Sulli nhiều lần trầm ngâm khi nói về nghề nghiệp của mình. Ảnh: Hancinema
Bén duyên nghệ thuật trong vai trò diễn viên nhí và sau này trở thành ca sĩ teen pop, Sulli từ bé đã quen với việc cạnh tranh cơ hội với người khác. Cô cảm thấy bản thân bị ràng buộc với trách nhiệm của một ngôi sao xinh đẹp. Cười ngượng vì cụm từ "xinh đẹp vượt trội" hay được gắn với các bài báo về mình, cô tâm sự: "Mỗi khi được khen đẹp, tôi lại tò mò muốn biết tại sao mọi người nói thế. Tôi cảm giác cứ phải tỏ ra mình đẹp. Cũng có lúc tôi bị mắng vì cư xử không đúng chuẩn mực một cô nàng xinh đẹp. Những lúc như vậy, tôi luôn thấy ấm ức".
Được gợi lại câu chuyện bị một phụ nữ tung tin đồn sai lệch, Sulli cúi mặt im lặng vài phút, nghẹn ngào rơi nước mắt. Cô trải lòng: "Mọi người ngồi lê đôi mách suốt mà. Có người còn nói đó là thú tiêu khiển thích nhất. Người phụ nữ đó không may mắn bị phát hiện thôi".
Sulli cho rằng theo đuổi kiện tụng còn làm tổn thương hơn, không thể làm cô nguôi giận. Khi thủ phạm bị tìm ra, cô thấy đau lòng. Biết thủ phạm hối lỗi, cô vẫn đau lòng. Với cô, dù lời xin lỗi thế nào, cảm giác đau lòng của cô cũng không thể thay đổi. Theo trang Korea Joongang Daily, trong buổi chiếu phim thuộc khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Busan hồi tháng 10, nhiều khán giả khóc theo Sulli khi xem đến đoạn này.

Ngôi sao sinh năm 1994 rũ bỏ vẻ hào nhoáng của một idol Kpop, trải lòng bằng diện mạo mộc mạc nhất. Ảnh: Hancinema
Persona là chuỗi phim tài liệu đào sâu cảm xúc của các ngôi sao Hàn Quốc, với IU, Bae Doo Na và nhiều nghệ sĩ ở mùa một. Sulli được mời làm nhân vật chính của mùa hai. Theo kế hoạch, series gồm 5 tập nhưng giữa thời gian ghi hình năm 2019, cô tự sát, khiến dự án tạm dừng đến nay. Ngoài phim tài liệu Dear Jinri (Jinri thân yêu) hơn 90 phút, series còn phim ngắn 4: Clean Island thuộc thể loại siêu thực do Sulli đóng chính.
Jinri trong tựa đề phim tài liệu là tên thật của nữ idol Kpop - Choi Jinri. Cô đến buổi phỏng vấn với gương mặt trang điểm nhẹ, áo sơ mi trắng phối quần jeans giản dị. Sulli tâm sự trước truyền thông và khán giả rằng cô luôn giả vờ mình ổn. Riêng với phim tài liệu này, cô quyết định "không mang chiếc mặt nạ nào nữa".
Cô nói: "Tôi luôn ghét bộc lộ mình yếu đuối. Tôi thường có cảm giác xấu hổ về chuyện này. Tôi ghét việc mình là người dễ tổn thương. Nhưng giờ tôi quyết định không che giấu nữa. Bởi vì tự phụ không làm cho mình được yêu mến. Tôi nghĩ mình có thể mạnh mẽ hơn".
Trong cuộc đối thoại, Sulli thú nhận không có nhiều ký ức về bố và nhắc về nỗi nhớ mẹ lúc nhỏ khi mẹ cô thường xuyên vắng nhà. Hồi 20 tuổi, Sulli đã muốn tìm một bác sĩ trị liệu và muốn được hẹn hò. Trong tình yêu, cô từng rất bản năng, không kiểm soát được bản thân. Nhưng sau này, cô giữ mình chậm lại.
Dear Jinri hạn chế cắt cảnh, giữ nguyên vẹn những khoảnh khắc trầm lắng của nhân vật. Sulli thường tỏ ra bối rối, khó tìm từ diễn đạt khi được hỏi về cảm xúc trước những áp lực của sự nổi tiếng. Phim cũng hạn chế hình ảnh đời thường, các buổi biểu diễn, hoạt động showbiz của Sulli. Điều này phủ cho bộ phim nhịp điệu chậm rãi và không khí khá u buồn.
Khi được công bố ở LHP Busan, phim tài liệu Dear Jinri gây chú ý bởi lưu giữ cuộc phỏng vấn cuối cùng của nữ diễn viên - ca sĩ. Sau khi phát hành hôm 13/11, phim tiếp tục được quan tâm. Tại Việt Nam, phim ở trong top 10 về lượng người xem mấy ngày qua. Riêng ngày 16/11, phim chiếm giữ vị trí thứ ba.

Sulli đóng chính trong phim ngắn '4: Clean Island'. Ảnh: IMDb
Sulli sinh năm 1994, đóng phim từ 11 tuổi, trở thành thực tập sinh trong tập đoàn giải trí SM Entertainment khi học lớp bốn và debut làm ca sĩ trong vai trò thành viên nhóm f(x) năm 2009. Cô rời nhóm năm 2015 và phát triển sự nghiệp solo sau đó ba năm.
Ngày 14/10/2019, Sulli được phát hiện tự sát ở nhà riêng. Cô có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm do cha mẹ ly tán, từng vướng tranh cãi vì sống thoáng và trải qua nhiều áp lực những tháng ngày cuối đời. Sau cái chết của Sulli, gia đình cô xào xáo vì tranh giành tài sản cô để lại.
Trailer phim tài liệu 'Dear Jinri'
Phong Kiều