Bên trong lồng kính tại bệnh viện ở thành phố Afrin, phía bắc Syria, bé gái được truyền dịch, cơ thể đầy sẹo và dán băng dính ở tay phải. Trán và các ngón tay của cô bé vẫn còn tím tái vì lạnh buốt, khi em được bác sĩ nhi khoa Hani Maarouf theo dõi các dấu hiệu sinh tồn.
"Cô bé hiện ổn định", Maaroug nói nhưng lưu ý bé được đưa tới trong tình trạng xấu. "Cô bé có vài vết bầm tím và rách trên khắp cơ thể. Bé còn bị hạ thân nhiệt vì cái lạnh khắc nghiệt. Chúng tôi phải ủ ấm cho bé và cho con uống canxi".

Bé gái đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện ở Afrin. Ảnh: AFP
Cô bé là người duy nhất trong nhà còn sống, khi các thành viên của gia đình đều đã thiệt mạng trong vụ động đất 7,8 độ ở Syria và nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/2. Ngôi nhà của họ ở thị trấn Jindayris, tỉnh Aleppo, đã bị san bằng sau thảm họa.
"Chúng tôi nghe thấy một âm thanh phát ra khi đang đào bới đất", Khalil al-Suwadi, một người họ hàng, nói với AFP hôm 7/2. "Chúng tôi liền dọn sạch chỗ bụi đất và tìm thấy đứa trẻ này vẫn còn nguyên dây rốn. Sau đó, em họ tôi bé cháu đến bệnh viện".
Video về màn giải cứu em bé hiện được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, một người đàn ông chạy ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 4 tầng bị sập, trên tay bế đứa trẻ sơ sinh người bám đầy bụi đất. Một người đàn ông khác chạy theo, cầm chiếc khăn màu xanh và ném nó cho người kia để anh giữ ấm cho đứa trẻ trong thời tiết dưới 0 độ C. Một người thứ ba hét lớn, gọi một chiếc xe để đưa em tới viện.

Bé gái được người họ hàng bế tới viện sau khi được cứu từ đống đổ nát. Ảnh cắt từ video
Trong khi đứa trẻ được đưa tới Afrin, thì tại Jindayris, người nhà dành những tiếng tiếp theo để đưa thi thể bố, mẹ, dì và 4 anh chị em của cô bé ra khỏi đống đổ nát.
Những thi thể này sau đó được đặt trên sàn nhà của một người họ hàng liền kề trước lễ tang chung được tổ chức một ngày sau vụ động đất.
Trong căn phòng thiếu ánh sáng, Suwadi nhìn chằm chằm vào những cái xác bất động và lần lượt đọc tên họ. "Chúng tôi từ thành phố Deir Ezzor di dời tới đây. Abdullah (bố cô bé) là anh vợ tôi", Suwadi nói thêm.
Jindayris bị Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng nổi dậy Syria chiếm đóng trong cuộc tấn công năm 2018, nhằm đẩy lực lượng người Kurd khỏi khu vực Afrin.
Bị cắt khỏi lãnh thổ do chính phủ nắm giữ, Jindayris phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ và thiếu chuyên môn hoặc nhân lực để tự thực hiện ứng phó khẩn cấp hiệu quả. Với việc các tổ chức phi chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ bận rộn với nỗ lực cứu hộ qua biên giới, việc tìm kiếm những người sống sót ở các thị trấn của Syria như Jindayris đã bị trì hoãn.
Theo tổ chức cứu hộ Mũ bảo hiểm trắng, hơn 210 tòa nhà đã bị san phẳng vì động đất tại những khu vực này, trong khi 520 tòa khác bị hư hại một phần.
"Chúng tôi kêu gọi tất cả các tổ chức nhân đạo và các cơ quan quốc tế cung cấp sự trợ giúp và hỗ trợ vật chất", Mũ bảo hiểm trắng viết trên Twitter. "Thời gian không còn nhiều. Hàng trăm người đang bị kẹt dưới đống đổ nát. Mỗi giây trôi qua có thể đồng nghĩa với việc cứu được một sinh mạng".
Hướng Dương (Theo AFP)