Nhiều năm nay, Huyền Baby lui về hậu trường, ít tham gia showbiz nhưng cô vẫn hút sự chú ý của nhiều người vì có cuộc sống xa hoa, sở thích du lịch, nghỉ dưỡng tại các resort sang chảnh trong và ngoài nước. Mới đây, cựu ca sĩ chia sẻ bữa ăn trên máy bay thịnh soạn của mình. Cô ngồi ghế hạng nhất, thưởng thức phần ăn đủ món Đông, Tây như mì udon tôm, salad, bánh quy, trái cây, cam vắt...

Suất ăn máy bay của Huyền Baby.
Đây là suất ăn dành riêng cho khách khoang hạng nhất (hạng cao nhất) của một hãng hàng không Hàn Quốc. Ghế ngồi được thiết kế thành từng khoang riêng tư, có độ rộng đủ để bạn nằm thoải mái, cùng nhiều tiện ích như màn hình cảm ứng, quần áo, mền, mỹ phẩm dưỡng da, tai nghe chống ồn, ổ sạc điện, và dịch vụ báo thức.Thực đơn phục vụ theo mùa. Các món ăn đa phần chế biến theo phong cách ẩm thực Á, Âu chiều lòng khách hàng.
Phần ăn của Huyền Baby trình bày trong đĩa, bát sứ chỉn chu không kém khi đi ăn nhà hàng. Thậm chí, cô còn được cung cấp thêm lọ gia vị để tự nêm nếm tùy thích. Cô gọi một tô mì udon tôm, đĩa salad, vài thứ đồ chua ăn kèm. Tráng miệng bằng đĩa trái cây đủ loại. Phần bánh mì quết chút bơ, bánh quy nhâm nhi lúc buồn miệng. Còn nước uống gồm ly cam vắt, nước lọc và tách cà phê. Khách có thể đặt trước món yêu thích, hoặc suất ăn đặc biệt như suất ăn cho tôn giáo, người ăn kiêng, ăn chay...
Sau khi dùng xong các món chính, Huyền Baby dọn bàn ăn rồi chuyển sang bày bánh, cà phê trên bàn ăn sát cửa sổ, thảnh thơi ngắm trời mây, thưởng thức "tiệc trà trên không". Vài loại máy bay thân rộng còn trang bị cả quầy bar dành cho khách mua vé hạng thương gia, hạng nhất "chill" lúc buồn chán, khiến giới nhà giàu không tiếc tiền mở hầu bao để giết thời gian khi phải bay những chặng dài.

"Tiệc trà" bên ô cửa sổ máy bay của Huyền Baby.
Diệp Tử