Các quan chức cho biết một con sư tử biển đã trốn thoát khỏi bể bơi tại vườn thú Central Park (New York) trong trận lụt nghiêm trọng tại thành phố New York cuối tuần qua. "Nhân vật" trốn thoát khỏi chuồng là một con sư tử biển cái, tên là Sally. Nước dâng cao khiến Sally có thể bơi ra ngoài. Tuy nhiên, nó chỉ ở khu vực vành đai thứ hai của công viên. Khi nước rút, sư tử biển được đưa về chuồng.
Jim Breheny, Giám đốc Sở thú Bronx và phó chủ tịch điều hành của Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã, cho biết: "Nhân viên sở thú đã theo dõi con sư tử biển khi nó bơi ra ngoài khám phá, sau đó quay lại hồ bơi quen thuộc, bầu bạn với hai con sư tử biển khác. 15h cùng ngày, nước trong vườn thú đã rút và tất cả cá thể động vật đều an toàn trong khu vực của chúng. Không có nhân viên nào gặp nguy hiểm. Cả bốn vườn thú của thành phố cũng đã đóng cửa để nhân viên tập trung giữ an toàn cho động vật".
Sư tử biển Sally 'xổng chuồng' khi mưa lớn. Video: Storyful
Breheny cho biết các video lan truyền trên mạng xã hội về việc động vật trốn thoát khỏi vườn thú "gây hiểu lầm và không chính xác". Với nhân viên, cảnh tượng sư tử biển "lang thang" trong bể bước cũng đã tạo nên cảnh tượng hiếm hoi khi nhìn từ văn phòng trên tầng ba.
Khu nuôi sư tử biển nằm ở trung tâm Vườn thú Central Park ở Manhattan. Theo trang web của vườn thú, du khách thường thấy sư tử biển tắm nắng hoặc bơi lội. Sư tử biển California là loài duy nhất được trưng bày trong bốn công viên ở New York. Vườn thú cho biết các loài động vật này "được di chuyển định kỳ giữa các công viên để sinh sản nhằm đảm bảo quần thể bền vững và khỏe mạnh về mặt di truyền".
Sư tử biển California có nguồn gốc ở Bờ Tây và sống ở vùng nước ven biển cũng như trên các bãi biển, bến tàu, phao và cầu cảng. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia, chúng dễ huấn luyện, vui tươi và thông minh, đồng thời thường tạo ra tiếng kêu có âm thanh giống như tiếng chó sủa để giao tiếp.
![Sư tử biển trong sở thú xổng chuồng trong trận lụt New York](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2023/10/02/sutu-1755-1696224898.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VIAv4YxITkn8a-tgBgMTTw)
Một chú sư tử biển trong vườn thú Central Park.
Cơn mưa lớn bắt đầu từ ngày thứ Sáu (theo giờ Mỹ) tại các khu vực ở thành phố New York, tiếp tục kéo dài sang thứ Bảy ở một số địa phương tại Connecticut và Long Island khiến người dân gặp nhiều khó khăn do nước dâng cao. Cảnh báo lũ lụt cũng được ban hành trên tất cả các quận của thành phố. Đường phố New York biến thành sông, ôtô chìm trong biển nước, ga tàu điện ngầm nước chảy như thác đổ, sân bay ngập nặng, chuyến bay bị hủy. Người dân chèo xuồng trên đường. Thị trưởng New York Eric Adams khuyến cáo người dân ở trong nhà. Mưa giảm dần từ hôm thứ Bảy.
Hà Nguyên (Theo NY Times, Washington Post)