Trong một thế giới mà tuổi trẻ và sắc đẹp ngự trị, nơi mà chỉ cần thiếu một trong hai bạn có thể dễ dàng bị lãng quên, thì sự trở lại ngoạn mục của một loạt các siêu mẫu thập kỷ 80-90 thế kỷ trước đúng là một hiện tượng.
Những ngày này, hình ảnh họ tràn ngập các tạp chí trong trang phục và phụ kiện thời trang của Prada, Escada, Channel và Yves Saint Laurent.
Cho chiến dịch thời trang thu-đông 2008, Prada đã thay kiều nữ 23 tuổi Sasha Pivovarova - gương mặt của họ sáu năm nay - bằng “gái một con” Linda Evangelista, 43 tuổi.
43 tuổi vẫn yêu kiều: Linda trong quảng cáo mới nhất cho Prada. Ảnh: Daily Mail. |
Tương tự như thế, Claudia Schiffer, 38 tuổi, quảng bá cho Channel - trang phục còn Christy Turlington cho Channel - phụ kiện thời trang. Viên ngọc đen Naomi Campbell đại diện cho Yves Saint Laurent. Hình ảnh của cô xuất hiện dày đặc trên tạp chí, rải từ Vogue Pháp, Ý đến Braxin.
Claudia Schiffer chụp ảnh cho Channel. Ảnh: Daily Mail. |
... và Claudia rạng rỡ giữa đời thường. Ảnh: Daily Mail. |
Daily Mail ước tính mỗi cựu siêu mẫu kiếm được 300.000 bảng cho đợt xuất hiện này.
Các chuyên gia trong lĩnh vực thời trang cao cấp cho rằng, ngoài việc sử dụng các tên tuổi cũ như một yếu tố mới lạ, tài chính cũng là một nguyên nhân của việc “tái xuất giang hồ” này. Công chúng bị thu hút bởi các “giá trị vĩnh cửu” còn các hãng chỉ phải trả ít tiền hơn so với việc sử dụng các gương mặt đang hot. Thật là “một công đôi việc”!
Naomi với gương mặt không một nếp nhăn. Ảnh: Daily Mail. |
Naomi trên Vogue trong trang phục của Yves Saint Laurent. Ảnh: Daily Mail. |
Khái niệm “siêu mẫu” được Gianni Versace lần đầu đưa ra năm 1991 khi nhà tạo mẫu trứ danh này tập hợp một nhóm các cô - ngoài những tên tuổi trên còn có Cindy Crawford, Helena Christensen và Stephanie Seymour - trình diễn trang phục của ông. Gianni Versace đã mất, nhưng khái niệm “siêu mẫu” ông đưa ra còn mãi với thời gian…
Lê Hương