Bạn Nguyễn Hoàng Mỹ Chinh chia sẻ, thế giới tràn đầy những điều trái ngược, nhưng sắp đặt chúng cạnh nhau lại tạo nên sự hoà hợp đến lạ kỳ. Anh có thấy chúng ta trái ngược với nhau hoàn toàn không. Chính những điều đó đã bù trừ cho những gì còn thiếu sót trong mỗi chúng ta. Không phải để chúng ta hoàn hảo hơn mà chỉ để chúng ta học hỏi lẫn nhau mà thôi.
Khi anh nhận ra những thiếu sót trong con người em và cả anh nữa sẽ làm cho mình hiểu nhau hơn. Và chúng ta sẽ bù đắp cho nhau anh nhé. Tình yêu của chúng mình như những vòng xoáy lặp lại liên tục. Giận nhau, xa nhau, nhớ nhung nhau, rồi tìm tới với nhau.
Nhưng đó là vòng xoáy trôn ốc, nó lặp lại nhưng rộng hơn và cao hơn. Bởi mỗi lần giận nhau, hai đứa càng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Chúng mình cứ đi bên nhau như thế đến tận hôm nay. Em vẫn là em, anh vẫn là anh, hai đứa vẫn rất trái ngược. Em yêu anh nên yêu mọi thứ anh yêu và chắc rằng anh cũng vậy.














* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng và các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.