Bé Châu Long và mẹ. |
Dọc con đường về xã Đức Hòa Thượng hỏi nhà cậu bé "thần đồng" ai cũng biết bởi trong thời gian gần đây bé Châu Long quá ư nổi tiếng vì trị giá... 1 triệu USD. Căn nhà khá vắng lặng, dì của Châu Long cho biết bé bị bệnh nằm viện ở TP HCM mấy ngày nay. Ngược về TP HCM, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Nhi đồng 2 nơi bé Châu Long đang được điều trị bệnh.
Ông Trần Ngọc Châu, 62 tuổi, cha bé Châu Long. Ông Châu cho biết các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm họng. Khi chúng tôi hỏi thông tin về công ty đã đề nghị "mua đứt" bé Châu Long với giá 1 triệu USD thì ông Châu gật đầu xác nhận. Ông Châu kể: "Cách đây gần 1 năm, báo Phụ Nữ TP HCM có đăng thông tin về con tôi thì có một ông xưng là luật sư đại diện cho một công ty nước ngoài hỏi "mua đứt" bé Châu Long với giá 500.000 USD, song tôi nói con tôi không bán, chỉ cần người hợp tác để nuôi dạy bé mà thôi. Một tuần sau anh này điện thoại lại tăng giá lên 1 triệu USD và nói khi nào tôi đồng ý thì nhắn tin".
Hỏi công ty nào thì ông Châu từ chối: "Tôi đã hứa với người ta là không cung cấp tên công ty với bất kỳ ai nên không thể cung cấp cho nhà báo được". Khi được hỏi: "Nhiều người dân ở gần nhà ông cũng tỏ ra nghi ngờ thông tin này, ông nghĩ gì về điều đó?", không ngần ngại, ông Châu cười thừa nhận điều đó hoàn toàn có thể xảy ra: "Biết đâu người ta gọi điện thoại chọc phá tôi, nhưng điều đó cũng không sao. Tôi nghĩ báo chí làm rùm beng lên không chừng tay luật sư đó không đến nữa nhưng tôi không nghèo đến nỗi phải bán con".
Đã có nhiều người kiểm tra khả năng đọc của bé và nhận xét bé đọc rất tốt, thậm chí cả tiếng Anh. Bé đang bị viêm họng nên bé Châu Long mất đi vẻ lanh lợi thường ngày nhưng khi mọi người chỉ dòng chữ trên tường bé đọc ngay: "Khoa hô hấp". Nói về sự "thần đồng" của bé Long, ông Châu cho biết ông đã dạy cho bé ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Trong phòng của bé, ông vẽ các chữ cái, các con số nằm nghiêng, ngửa với mục đích cho bé quen dần bảng chữ cái.
Khi bé Châu Long mới chập chững biết đi là ông Châu bắt đầu chương trình dạy học của mình và cho đến năm bé Long 18 tháng thì biết đọc và khoảng 5 tháng sau bé Long bắt đầu đọc trôi chảy. Nói chuyện với chúng tôi, ông Châu cho biết mình có 4 cô con gái đang học đại học nhưng không có khả năng gì xuất sắc, do đó ông quyết tâm dạy bé Châu Long theo phương pháp của người Trung Quốc. "Cháu nó thông minh, hiếu động lắm, tôi mua đồ chơi, máy bay có âm thanh nhưng lại không hấp dẫn cháu bằng những con chữ", ông Châu nói với vẻ đầy tự hào.
Chưa bằng lòng, ông Châu đăng quảng cáo con mình trên tờ Mua và Bán với mục đích tìm đối tác trong, ngoài nước có đạo đức, có phương pháp dạy dỗ để phát huy tối đa khả năng của "thần đồng" Châu Long. Sau 5 kỳ đăng quảng cáo tìm đối tác cũng có một số người tìm đến đề nghị nhận nuôi bé Long, song ông Châu bảo ông không cần tiền, chỉ cần giúp hỗ trợ phương pháp giảng dạy cho bé. Ông Châu nói: "Cháu Long thông minh, trí nhớ tốt nhưng ăn uống quá kém, lại bướng bỉnh khó dạy nên gia đình tôi cần nhờ cộng đồng chung tay giúp sức như tư vấn, trao đổi kinh nghiệm".
Theo ông Châu, cách đây vài tuần bé Châu Long đã được gia nhập vào Câu lạc bộ Thần Đồng do một công ty dược sáng lập. Công ty này hứa, mỗi tháng bé được tài trợ 10 triệu đồng trong đó 5 triệu đồng tiền mặt và 5 triệu đồng bằng hiện vật là sữa. Thế nhưng đến nay, ông cũng chưa nhận được số tiền và hiện vật trên.
(Theo Thanh Niên)