Và đây chính là nguyên do quan trọng nhất khiến anh không thể làm hơn những gì khác ngoài những điều đã làm trong suốt thời gian qua . Có một chuyện có thể là không may cho em mà cũng là cho anh nữa là anh vốn nghiêm khắc, nghiêm khắc kể cả đối với bản thân mình thì đương nhiên không thể dễ dãi với người khác rồi, đúng không? điều đó đã được chứng minh qua việc từ lúc gặp em cho đến giờ trong suy nghĩ của anh chưa hề có ý nghĩ sẽ quen người khác chứ đừng nói là quen. Em có thấy anh và em rất khác nhau ở điểm này không ? Điều thứ hai anh muốn nói là khá lâu rồi anh mới thấy em nói được những lời trung thực, phải nói vậy mới đúng em à! Chứ em nói em nhớ anh , em yêu anh mà anh chủ động liên lạc rồi em lại không thèm trả lời như vừa qua thì mĩa mai lắm! Kế đến anh muốn nói là anh lấy làm tiếc cho em vì em đã càng ngày càng đánh mất đi những nét đẹp mà trước đây anh đã từng quý mến. Nhiều lúc anh tự hỏi rằng không biết bạn tốt của em đâu cả rồi mà để em tự đánh mất mình như vậy. Bây giờ em hãy nhìn lại mình và anh cũng vậy, ai là người lừa dối thì tự bản thân sẽ thấy hổ thẹn với lương tâm bởi mình có thể giấu người khác nhưng sẽ không thể giấu được chính mình. Anh nhắc lại anh không có đùa gì với em mà ngược lại anh rất nghiêm túc, chính vì vậy anh không liên hệ với em thêm nữa vì anh cho rằng em đã không thực sự nghiêm túc và cũng không có thiện chí.
Có một chuyện anh không sao hiểu nổi là tại sao em lại dại dột , lại đi giới thiệu với anh một hình ảnh không lấy gì làm hay lắm trong khi em hoàn toàn có thể làm hơn vậy nhiều để tương xứng với vẻ ngoài xinh xắn mà . Cho dù không yêu thì cũng chẳng nên làm thế . Nếu em ở hoàn cảnh của anh thì em sẽ làm gì khi quen một người mà người này vừa quen người khác rồi đồng thời lại thể hiện như là cũng có tình cảm với mình , nhưng đôi khi nói chuyện lại hay xúc phạm và làm điều gì cũng không bao giờ nghĩ đến hậu quả? Em cũng có em trai, nếu em trai em quen một người con gái như thế thì liệu em có suy nghĩ gì khi em trai em yêu và sau này cưới cô gái đó không? Thật ra cái dại dột của em thì nhiều lắm có điều em phải tự suy nghĩ lấy thì mới tiến bộ được em ạ! Hôm trước em nói rằng vì em yêu anh quá nhiều nên đã đánh lừa bản thân mình và cố quên anh đi , theo anh hiểu là cố quên bằng cách quen người khác nhưng từ nhỏ đến giờ quả thật anh chưa từng thấy ai yêu người này “quá nhiều” nhưng khi người này ngỏ lời thì từ chối thẳng thừng rồi sau đó đi quen người khác cả (?!). Em hãy suy nghĩ thật kỹ những lời anh nói ở đây vì nó ít nhiều cũng giúp ích được cho em đó. Vả lại em cũng hãy nên nhớ lại và nhớ cho kỹ những gì em đối với anh bấy lâu nay thì em sẽ hiểu tại sao anh lại không thể rõ ràng hơn nữa! Em không yêu anh thì em cứ yêu người khác tuy nhiên em cũng đâu cần mong anh yêu em để mà làm gì. Cuối cùng anh khuyên em nên dành thời gian cho việc học, không cần phải nói gì thêm nữa bởi giá trị theo anh nằm ở chổ thực tế rằng anh nhắn tin vào điện thoại cho em nhiều lần và em không trả lời dù anh rất mong, đó mới là câu trả lời chính xác nhất.
D.T