![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Cơ hội sống sót duy nhất của cô bé là được thay máu từ người anh trai 8 tuổi, người đã vượt qua được căn bệnh nguy hiểm tương tự một cách lạ thường nhờ những kháng thể đặc biệt của cơ thể. Bác sĩ giải thích điều này với cậu bé trước khi yêu cầu cậu đồng ý cho cô em gái một ít máu của mình. Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy sự do dự thoáng qua trên khuôn mặt cậu bé. Cuối cùng, gương mặt cậu ánh lên niềm vui và cậu trả lời dứt khoát: “Cháu đồng ý cho máu để cứu em cháu”.
Nằm trên chiếc giường kế bên em gái để thuận tiện cho việc truyền máu, cậu cứ liếc nhìn em gái và đôi mắt cậu ngời lên niềm hạnh phúc khi thấy gương mặt cô bé tươi tắn, hồng hào lên nhờ từng giọt máu được truyền từ cậu sang. Nhưng phút chốc sau đó, khuôn mặt cậu bỗng trở nên tái xanh đầy lo lắng, cậu bé nhìn quanh tìm vị bác sĩ và hỏi giọng run run: “Em cháu được cứu sống, vậy cháu sẽ chết bây giờ phải không bác sĩ?”.
Vị bác sĩ đã tận tình giải thích cặn kẽ cho cậu hiểu và cậu đã vui trở lại. Khi mắc bệnh, cậu bé cũng được người cha truyền một ít máu của ông và sau đó người cha bị đột quỵ chết đi. Dù vẫn băn khoăn vì sợ mình cho máu rồi cũng chết như cha, song cậu vẫn quyết định cho máu để cứu em mình.
Khi trả lời trên truyền hình sau khi cứu được em gái qua cơn bạo bệnh, trông cậu thật chững chạc. Cậu nói: “Em nghe bà dạy: Con hãy cho đi thứ con có, vì có những người đang rất cần nó, rồi con sẽ được đền bù xứng đáng”.
(Theo Người Lao Động)
