"Thực ra chúng tôi đã biết nhau từ trước, khi hai đứa cùng học cấp 2, nhưng quãng thời gian học trò đó chúng tôi chưa hề nói chuyện với nhau, em chỉ luôn cười mỗi khi tôi nhìn em, và mãi sau tôi được biết em thích tôi từ đó.
Em như làn gió mới cho cuộc đời tôi, thay đổi những thói quen và cách suy nghĩ của tôi. Tôi dần chín chắn suy nghĩ và phấn đấu cho tương lai của hai đứa. Với tôi, gia đình tương lai là mục tiêu luôn làm tôi trăn trở, cố gắng học hành cho tốt để xây dựng kinh tế sau này. Giọng nói, nụ cười, sự nhí nhảnh của em, cái má lúm đồng tiền đã làm tôi say đắm. Mỗi giây phút ở bên em, tôi cảm thấy thật ấm áp và nhẹ nhàng.
Sau khi tốt nghiệp đại học là quãng thời gian thử thách đối với cả hai chúng tôi, tôi đi du học theo học bổng của một trường đại học bên Hàn Quốc. Quãng thời gian dài cũng chính là thử thách lớn lao dành cho chúng tôi. Ngày nào cũng vậy, dù bận tới cỡ nào, chúng tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau qua Yahoo hay gọi điện thoại trực tiếp. Tôi vẫn không thể bao giờ quên giọng nói ấm áp của em, giọng nói đã động viên tinh thần tôi, giúp tôi có thêm nhiều can đảm để cố gắng hơn nữa.
Tôi mới trở lại Việt Nam tháng 8 vừa qua, chúng tôi như vượt qua giai đoạn rất dài, rất lâu, từ giờ chúng tôi sẽ không bao giờ phải xa cách nhau nữa, dù bất cứ lý do gì.
Toàn bộ các bức ảnh được thực hiện tại địa điểm bên ngoài và trong chùa Non Nước thời gian tầm gần trưa và chiều ngày 2/10".
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ chăm sóc da mặt Placencare trị giá 1 triệu đồng tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.