Sáng 18/8, stylist Pông Chuẩn sinh con trai thứ hai - bé Nghệ, tại một bệnh viện ở TP HCM. Vợ chồng Pông Chuẩn - diễn viên Tùng Min kết hôn năm 2017 và có con trai đầu lòng - bé Mỡ vào tháng 5/2018.
Sinh con đầu lòng được 6 tháng, Pông Chuẩn cấn bầu con thứ 2. Cô chia sẻ thời gian bầu bé Nghệ có thể "vác bụng đi khắp chốn mà không mệt". Tuy nhiên, Pông Chuẩn đôi lúc cảm thấy đau vì vết mổ cũ bị căng và gần cuối thai kỳ cảm nhận được cơn gò - điều mà cô chưa từng trải qua trong lần đầu sinh nở.
Do xương chậu của nữ stylist bị hẹp, không thể sinh thường nên vợ chồng Pông Chuẩn đã chọn bệnh viện, ngày giờ để sinh chủ động. Tối 17/8, Pông Chuẩn được chồng đưa đi nhập viện. "Vì rảnh rỗi, chờ đến giờ phẫu thuật sáng hôm sau nên chúng tôi cùng livestream trên facebook thông báo với mọi người rằng tôi sắp đẻ. Thật không ngờ, tôi ước tính nửa số người trong bệnh viện đều xem livestream của chúng tôi", Pông Chuẩn cười.
Đến nửa đêm, một nữ hộ sinh vào phòng đo huyết áp cho Pông Chuẩn và tâm sự: "Chúng tôi ở dưới phòng vừa xem anh chị livestream, vui lắm". Điều này khiến stylist không khỏi buồn cười và thấy lần sinh con thứ hai vẫn tếu táo như lần đầu.
5h ngày 18/8, Pông Chuẩn cảm nhận được các cơn gò dồn dập. Do đó, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng phải chuẩn bị phẫu thuật cho cô sớm hơn dự định 30 phút.
"Lúc được đẩy xuống phòng chờ sinh, tôi hơi hoang mang vì chỉ có một mình, cộng thêm các cơn gò làm tôi đau tái mặt. Tôi cũng chưa kịp chuẩn bị gì, chưa thoa son, tóc tai rũ rượi. Thật may mắn là đội ngũ y tế liên tục nói chuyện giúp tôi bớt đau, làm tôi cũng không nỡ túm tóc ai khi cơn đau quá dữ dội", Pông Chuẩn tâm sự.
Sau 10 phút chờ đợi, Pông Chuẩn được đưa vào phòng phẫu thuật. "Trang thiết bị hiện đại, êkíp đông và thao tác rất nhanh khiến tôi cứ ngỡ mình là nhân vật chính trong một bộ phim trên tivi", nữ stylist kể.
Ở lần đầu sinh con, Pông từng phải trải qua "cảm giác lạnh tê tái, người run bần bật, răng đập vào nhau không kiểm soát được". Còn lần này, máy sưởi được bật ngay tức thì, giúp cô thoải mái, bớt cơn đau phần nào. Cô được tiêm thuốc tê và cảm nhận được một bàn tay đang áp lên má mình.
"Chồng tôi được vào phòng mổ với bộ áo xanh tiệt trùng, bịt khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra nhờ điệu cười đặc trưng. Tôi còn cảm nhận được sự căng thẳng từ đôi bàn tay lạnh của ông xã trên má", Pông nhớ lại.
Tùng Min cầm tay và ngồi bên cạnh vợ, nhưng cả hai chưa kịp nói điều gì thì Pông bị trào ngược dạ dày, nôn thốc nôn tháo do ăn muộn vào tối hôm trước. Tùng Min liên tục ghé sát, hôn trán vợ và thì thầm: "Vợ cố lên, anh yêu vợ, thương vợ. Anh thương, anh thương!" khiến Pông Chuẩn xúc động.
Cô nắm tay chồng thật chặt, chuẩn bị tinh thần rằng ca mổ sẽ diễn ra rất lâu, nhưng thực tế chỉ sau 5 phút, con trai cô đã chào đời và khóc to.
"Nếu có người hỏi rằng sinh mổ liên tiếp như vậy Pông có đau không? Tôi xin nói thật là đau, không có ai sinh con mà không đau đớn cả. Lúc bác sĩ nói bố đứng lên để nhìn con đi, tôi chỉ còn cảm nhận được sự hạnh phúc, quên đi hết những đau đớn mà mình vừa phải chịu đựng. Cả thế giới bỗng chốc chỉ còn lại bàn tay của ông xã đang nắm chặt tay tôi và tiếng khóc thật to sau tấm màn mà tôi không nhìn thấy", Pông Chuẩn bộc bạch.
Sau sinh, Pông Chuẩn được chuyển vào phòng hồi sức 3 tiếng. Lần đầu, cô nhìn thấy bé Mỡ hôn má em bé mới sinh và "cảm thấy vui không có từ nào diễn tả được". Hai lần Pông Chuẩn sinh con đều có bố mẹ chồng giúp đỡ, chăm sóc.
"Trong lần sinh con này, tôi được trải qua nhiều cảm xúc khó tả, có thể vì ông xã luôn bên cạnh. Tôi thấy quyết định để chồng vào phòng mổ là điều đúng đắn", Pông Chuẩn kể.
Qua 2 lần sinh mổ, Pông Chuẩn gửi lời khuyên tới các bà bầu chuẩn bị đón con chào đời. Theo stylist, các mẹ hãy chọn bệnh viện ưng ý, đừng vì tiết kiệm một số tiền mà mất đi trải nghiệm tuyệt vời nhất của cuộc đời. Ngoài ra, sản phụ hãy chuẩn bị tâm lý thoải mái, những việc còn lại hãy để bác sĩ và bệnh viện lo. Nếu không biết điều gì, bạn hãy nhờ bác sĩ tư vấn, đừng tự tra cứu trên mạng quá nhiều để gây áp lực cho chính mình bởi kiến thức trên mạng đôi lúc không chuẩn xác.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC