Status 'thả thính' bạn nữ
1. Dự báo thời tiết nói Valentine này anh có em.
2. Anh không ngại yêu, anh chỉ cần có lý do thôi.
3. Em có yêu bản thân mình không, nếu có thì làm tình địch với anh nhé!
4. Gucci là một thương hiệu nổi tiếng, còn gu anh chính là em.
5. Nói qua loa là thức đêm. Nói thực tế là mất ngủ. Nói thật lòng là nhớ em.
6. Em có thích Sơn Tùng không? Anh tuy không phải Sơn Tùng nhưng vẫn âm thầm bên em này.
7. Hôm nay trời không nắng. Hôm nay trời không mưa. Em ơi, cười gì đó? Em có người yêu chưa?
8. Anh không thích thế giới này. Anh chỉ thích Valentine này có em.
9. Với thế giới, em chỉ là một người bình thường. Còn với anh, em là cả thế giới.
10. Nhìn em anh say ảo ảo. Yêu em rồi chắc lảo đảo không ngưng.
11. Anh được bà Nguyệt ban cho một siêu năng lực vào ngày Valentine. Đó là siêu thích em.
12. Em có đồng ý làm "nóc" nhà của anh không?
13. Anh thích đồ ngọt nhưng lại sợ béo. Lựa chọn khéo léo chắc là môi em.
14. Nếu biết rằng sẽ có ngày yêu em như vậy thì nhất định anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
15. Nếu một ngày anh muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, vậy anh có thể đi quanh em một vòng không?
16. Anh xin lỗi đã trót mù đường suốt thời gian qua để em phải ngóng đợi. Em hãy phạt tù bằng cách nhốt anh vào tim em cả đời đi.
17. Em có biết mặt trời và em giống nhau ở điểm nào không? Đó là cả hai đều làm anh bị cảm nắng khi nhìn lâu.
18. Em có thể cười một chút không? Cà phê của anh quên cho đường rồi.
19. Em có thấy mỏi chân không mà cứ đi hoài trong tâm trí anh vậy?
20. Trời đổ mưa rồi sao em chưa đổ anh?
Status 'thả thính' bạn nam
1. Bầu trời xanh, làn mây trắng. Anh yêu nắng hay yêu em?
2. Cả bầu trời đang nắng, bỗng dưng lại đổ mưa. Mà thôi kệ thời tiết, thế anh đổ em chưa?
3. Soái ca là của ngôn tình. Còn anh thì chỉ của mình em thôi.
4. Em không tin vào duyên số, nhưng nếu em cho anh số thì đó chính là duyên.
5. Bồ công anh bay khi có gió. Em chỉ cười vì ở đó có anh.
6. Có phải cuộc sống quá bon chen nên anh mãi vẫn chưa tìm đến em?
7. Em không muốn ngủ muộn, chỉ là đang chờ ai đó chúc ngủ ngon thôi.
8. Say rượu say bia làm gì? Anh say em đi này.
9. Này anh, anh xem hộ em xem trong mắt em có gì cái. Thấy chưa, toàn là hình bóng anh đấy!
10. Em độc thân. Anh độc thân. Chắc không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ?
11. Câu tán tỉnh là em copy đó, nhưng tình cảm dành cho anh là thật lòng.
12. Em có thể đi theo anh được không? Bởi vì em luôn được cha mẹ bảo phải theo giấc mơ của mình.
13. Anh có biết cài Win không ạ? Cài hộ em cái hệ điều hành nào mà có giao diện chính là Anh được không!
14. Ai dám nói nơi hạnh phúc nhất là thiên đường. Người đó chắc hẳn không biết đến khoảnh khắc mỗi khi anh cười rồi!
15. Trăng lên đỉnh núi trăng tà. Anh yêu em thật hay là yêu chơi?
16. Xin lỗi, anh gì ơi! Anh đi đứng kiểu gì thế? Ngã vào trái tim em rồi kìa!
17. Anh có thấy dạo này da em đen không? Vì mải nhìn nụ cười tỏa nắng của anh đấy.
18. Nếu không có gì là mãi mãi, anh có thể là "không có gì" của em được không?
19. Hoa chỉ nở khi có người tưới nước. Em chỉ cười khi đứng trước người em yêu.
20. Tóc em màu đen. Tim em màu đỏ. Lại gần em hỏi nhỏ: Anh có thích em không?
Tú Anh