![]() |
|
Ngày lại ngày, hàng đoàn người nườm nượp kéo đến suối thần tắm táp và hứng nước về uống. |
Xuất phát từ TP Nha Trang, sau gần 4 giờ đồng hồ xuyên qua cổng thành Diên Khánh, băng qua nhiều con suối và vòng sâu vào nhiều mỏm núi, khó khăn lắm, PV Thanh Niên mới lần mò được đến suối thần. Mua vé vào cổng với giá 500 đồng/vé/người, vừa bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng hết sức rùng rợn: Hàng trăm con người đang chen chúc nhau trước ao nước đen ngòm rộng khoảng 20m2 mà họ tin sái cổ là suối thần, có vị thần suối đang cai quản. Nam phụ lão ấu, người lành lặn, khuyết tật, người bị ghẻ lở, mắc các chứng bệnh nan y; tiểu thương, dân cờ bạc, cán bộ đương chức, cán bộ về hưu... Có cả thảy gần 200 con người đang tranh nhau tắm táp, hứng nước đổ vào bình đem về uống. Không ít người vừa tắm, vừa lấy nước và luôn miệng lầm bầm khấn cầu. Ranh giới giữa bãi tắm dã chiến và khu vực lấy nước chỉ là hàng rào bọc lưới B40.
Sà xuống vũng nước trong định dùng tay vốc nước rửa mặt thì một cụ bà ngang tay ngăn lại: "Trời có thiên lôi, sông có hà bá, suối có thần. Mấy chú đã xin phép ngài chưa? Muốn gì cũng phải nói với ngài một tiếng vậy mới linh. Như tui lấy nước về uống thì phải khấn xin thần suối ban cho con nước uống chữa bệnh, dưỡng sức thì sẽ được toại ngay. Vô phép, thần vật chết".
Không ít người trong đám người tắm táp luôn mồm khấn cầu, đại loại như: "Xin thần suối trục bệnh trong người con ra, xin thần suối cho con luôn khỏe mạnh...". Một phụ nữ tên Kiều quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh tâm sự: "Tui nghe đồn thần suối rất thương người có thành tâm nên ghé xin thần vài con số để đổi đời" ? Một phụ nữ khác tên Nga ở Bình Thuận hào hứng: "Linh lắm đó... Có chị kia liệt cột sống phải ngồi trên xe lăn tới tắm lần đầu đã có thể đứng thẳng người, lần thứ 2 đã đi lại được và đến lần thứ 3 đã đi lại bình thường. Tui tắm được 2 lần rồi, thấy khỏe người lắm !". Thế nhưng, chị ta cũng chẳng biết người liệt cột sống kia là ai, ở đâu...
"Bệnh rôm sảy ở trẻ em, bệnh phụ khoa của chị em phụ nữ, bệnh đau bao tử và những bệnh mà bác sĩ chê... cứ việc tắm và uống nước suối thần thì chẳng phải tốn tiền thuốc chi cả". Cứ thế, từ những lời đồn đại vô căn cứ này mà dòng người từ khắp các huyện tỉnh ở Khánh Hòa và các tỉnh thành xa xôi kéo đến suối thần ngày một đông. Dọc hai bên đường, biển số xe du lịch từ TP HCM, Cà Mau, Đà Nẵng nối dài. Ăn theo suối thần, lều quán lỏng chỏng mọc lên. Trước cảnh bát nháo, cúng bái sặc mùi dị đoan và quang cảnh mất vệ sinh, nhiều người sau khi thỏa mãn óc hiếu kỳ đã lẳng lặng quay về. Khoản thiếu hụt này đã được bồi đắp nhanh chóng từ hàng đoàn người, xe khác đang ầm ầm kéo đến.
Suối thần chỉ là mạch nước khoáng nóng 30-35 độ C, đậm mùi lưu huỳnh, chảy ra từ một kẽ đá và chảy tạo thành dòng, nằm dưới chân một mỏm núi. Mạch nước này vốn là nơi tắm giặt, sinh hoạt lâu nay của 37 hộ đồng bào dân tộc Ê Đê nơi đây (khu vực này còn được gọi là xóm nước nóng). Những hộ dân nơi đây đều khẳng định từ trước đến nay không có chuyện cúng kiếng gì cả. Anh Đrao-Yvân, trưởng xóm AmaJôn cho biết: "Những năm trước, do còn là rừng rậm, việc đi lại khó khăn nên chẳng ai biết và tìm đến mạch suối này. Từ trước Tết Nguyên đán, khi con đường liên thôn đi qua khu vực này thì lời đồn đại về suối thần, về thần suối tốt bụng mới được lan truyền. Lúc cao điểm dễ có gần ngàn người đổ về đây tắm, lập bàn thờ cúng bái, nhậu nhẹt, đánh nhau... Ớn lắm !".
Mặc cho chính quyền và người dân địa phương ra sức tuyên truyền rằng: Suối đó không phải là suối thần. Không hề có thần suối cũng như không có chuyện uống nước suối chữa bách bệnh... nhưng vô ích. Sức mạnh của tin đồn đã hoàn toàn chiếm lĩnh những đầu óc mê muội của những kẻ hiếu kỳ và mê tín. Ngày lại ngày, bất kể công sức, thời gian tiền của, vẫn có hàng đoàn người nườm nượp kéo đến suối thần. Điều này đã gây xáo trộn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt của cộng đồng dân cư nơi đây và đặc biệt là khổ chủ nơi suối thần tọa lạc.
![]() |
|
Vé vào cổng 500 đ/vé/người. |
Chị Nie H'Tôn, công tác tại Hội Phụ nữ đã không kìm được bức xúc: "Đồng bào mình, sáng vào núi làm nương rẫy, xế chiều thì về đây tắm giặt. Nay, nhiều người giành nhau tắm thế này, mình phải nhường cho họ đến tận 11-12 giờ khuya. Khi đó vắng người, nước bẩn thoát đi, nước trong dần lại thì mới tắm giặt được. Khổ lắm". Anh Ama, một dân địa phương nói: "Không những tắm, nhiều người còn phóng uế bừa bãi mất vệ sinh vô cùng".
Nhưng đau khổ nhất phải nói là gia đình anh Y B'lí, chủ nhân mảnh đất nơi có suối thần tọa lạc. Anh buồn bã: "Được Nhà nước hỗ trợ và mình có vay thêm vốn, khu đất bao quanh suối có diện tích khoảng 500 m2 mình đầu tư trồng 300 gốc keo lai nhưng chết sạch cả rồi... Vì người ta giẫm đạp đó. Mình phải chịu đói thôi vì không dám trồng cây gì nữa vì sợ họ lại đạp chết lắm".
Y B'lí khổ, dân xóm nước nóng khổ đã đành mà ngay cả những người làm khổ họ cũng chịu không ít vạ lây. Trò chuyện với những người dân xóm nước nóng, chúng tôi được nghe không ít chuyện về những kẻ nghiện đề đã tức mình khóc lóc, kể lể thê thảm, có kẻ phẫn uất nguyền rủa luôn thần suối sao vô lương tâm "cho tui số đểu" và bắt thần suối phải chịu trách nhiệm vì "đẩy đưa tui vào cảnh tán gia bại sản". Một chị tên Nga đến từ huyện Cần Giờ, TP HCM lắc đầu: "Nhiều chị em, nhất là những người bị bệnh phụ khoa bảo nhờ tắm suối thần mà hết bệnh. Mình nghe đồn tìm đến tắm nhưng ớn quá... Người ta kỳ cọ, phóng uế làm nước đen ngòm, tanh tưởi đến nổi váng thế này, mình e tắm không những không hết bệnh mà còn thêm bệnh thì có".
Suối thần ở Khánh Hòa không nằm ngoài sản phẩm của những tin đồn nhảm từ các bác tài xe ôm, xe khách, những kẻ mê tín dị đoan thái quá và nhất là từ những kẻ chuyên sống bằng nghề buôn thần bán thánh.
Trước tình trạng ô nhiễm bát nháo tại suối thần, chính quyền địa phương mà cụ thể là UBND huyện Khánh Vĩnh đã vào cuộc. Anh NieVinh, trưởng thôn Hòn Lay cho biết: "Được sự đồng ý của UBND huyện, vừa qua, Hội Chữ thập đỏ huyện đã đưa người xuống đây làm vệ sinh khu vực suối thần và cho nhân viên trực tiếp cắm chốt để giữ gìn an ninh trật tự. Anh Knai Yên, Hội Chữ thập đỏ đang làm nhiệm vụ trông coi an ninh ở khu vực bãi tắm cho biết: "Tụi mình gồm 6 người, trực ở đây 24/24. Tiền giữ xe 500 đồng/chiếc và bán vé vào cổng 500 đồng/người được dùng để chi trả công cho anh em".
Từ trước khi suối thần ở Khánh Vĩnh lên cơn sốt thì trước đó, tại xã Khánh Bình (gần đó) đã có hiện tượng mỗi ngày có hàng trăm người đổ xô về đây để cúng kiếng, tắm táp. Anh NieVinh cho biết: "Nhờ chính quyền xã bạn sớm vào cuộc và từ khi con đường qua suối thần ở Hòn Lay mình được khai mở, dễ đi lại nên người ta đổ sang đây". Cũng trong thời gian cơn sốt suối thần sục sôi thì cũng tại thôn Hòn Lay (cách xóm nước nóng khoảng 4 km), người dân địa phương lại phát hiện mạch suối khoáng nóng khác tại làng AmaJon và đã tự ý phát cây rừng, tháo nước chặn dòng chảy và xây hồ bao quanh mạch suối để tính chuyện kinh doanh. Công trình đang thực hiện dở dang thì chính quyền xã Khánh Hiệp phát hiện và kịp thời ngăn chặn.
Suối nước nóng ở Tháp Bà, suối khoáng nóng Hòa Lai (Ninh Hòa) mà du khách vẫn thường ghé tắm có tính năng chữa một số bệnh như thấp khớp, nhức mỏi... Tác dụng của các mạch nước khoáng nóng thì ai cũng biết nhưng với cảnh xô bồ như hiện nay thì e suối không những không chữa được bệnh mà còn phát tán mầm bệnh và gây bệnh nặng cho những ai đang mắc bệnh bởi phần lớn người tìm đến suối thần đều ít nhiều mang trong người mầm bệnh, nhất là những bệnh truyền nhiễm.


