Đúng như tựa đề phim YOLO – Bạn chỉ sống một lần, bộ phim tràn ngập sắc màu tươi sáng, nhịp sống cuồng nhiệt của những người trẻ. Phim kể về hành trình chinh phục đam mê âm nhạc của hai chàng trai Đức (Soobin Hoàng Sơn) và Hoàng (Cường Seven).
Bị mẹ ngăn cản theo đuổi nghiệp cầm ca, Đức bỏ nhà đi, Hoàng đồng hành cùng bạn, hỗ trợ cậu trong việc sáng tác, phối nhạc và chơi nhạc. Tại Sài Gòn, họ kết thân với Trang (Minh Trang) – một nữ DJ. Ba người thành lập ban nhạc, cùng biểu diễn và đối mặt với nhiều cạm bẫy trong giới âm nhạc underground.
Phim đầu tư kỳ công vào âm nhạc và các cảnh biểu diễn
Để phù hợp với đề tài phim, đạo diễn Phan Minh và nhà sản xuất đầu tư tâm huyết cho YOLO ở phương diện âm nhạc. Dưới bàn tay "phù phép" của Hoàng Touliver, chất nhạc điện tử sôi nổi, phóng khoáng tràn ngập phim, được xử lý tinh tế mang lại sự thưởng thức trọn vẹn cho người xem. Các cảnh phim biểu diễn, thi tài năng, luyện thanh, tập nhạc cũng được dàn dựng tỉ mỉ.
Một vài ca khúc bắt tai mới được sáng tác riêng cho phim, trong khi hai ca khúc đình đám xưa cũ Kiếp rong buồn của Đan Trường và Mẹ yêu của nhóm Ba Con Mèo được làm mới lại đầy hiện đại. Đóng chính trong phim này, bộ đôi nam chính Soobin Hoàng Sơn - Cường Seven đều có dịp khoe giọng và trổ tài chơi nhạc cụ.
Trái với các khung hình âm nhạc, các cảnh xoay quanh câu chuyện của ba nhân vật chính được dàn dựng mờ nhạt. Hình ảnh bộ ba đi về phía biển, đạp xe trên đường đê, đứng giữa đất trời bao la trong tâm thế vừa tự do vừa vô định lặp lại nhiều lần trong phim. Những tình huống như vậy đều đã quá quen thuộc trong các bộ phim thanh xuân xuất Hoa – Hàn. Ngay tại Việt Nam, phim Dành cho tháng 6 cũng từng mang tới những cảnh phim tương tự từ năm 2012. Điều này cho thấy sự rập khuôn trong công thức làm phim của biên kịch và đạo diễn.

'YOLO' đi vào lối mòn trong cách dàn dựng phim thanh xuân.
Xây dựng hai tuyến vai chính Đức và Hoàng là bạn chí cốt từ nhỏ, bộ phim đôi khi gây hiểu lầm về quan hệ thân thiết trên mức tình bạn của họ. Hoàng luôn che giấu cảm xúc thật, luôn đi theo chăm lo cho Đức, nhẫn nhịn những cơn thịnh nộ vô cớ của bạn và sẵn sàng bị xã hội đen đánh đập để bảo vệ Đức. Chính Soobin Hoàng Sơn cũng lo ngại khán giả sẽ hiểu lầm về chuyện tình đồng tính trong phim của anh và Cường Seven. Bộ đôi có nhiều cảnh diễn chung nhất trong phim, với nhiều cung bậc cảm xúc.
Là nhân vật chính của phim, nhưng Đức không rõ ràng tính cách, có nhiều mâu thuẫn trong ứng xử. Đầu phim, anh chàng được miêu tả là thiếu gia ngỗ ngược, vung tiền như nước, ăn chơi phóng túng. Vậy mà khi nhóm giang hồ mời chơi thuốc lắc, Đức run rẩy từ chối như một cậu bé ít va chạm. Rồi chỉ vài cảnh sau đó, Đức lại tùy tiện sa vào rượu và tình dục.
Xuyên suốt hành trình của phim, nhân vật Đức không có sự biến chuyển nhiều về tâm lý. Đức ôm mộng làm ca sĩ với dòng nhạc khác lạ, song có ít tình huống cho cậu bộc lộ tài năng. Trắc trở cậu gặp phải trong âm nhạc cũng không quá to tát, thậm chí cậu luôn dễ dàng vượt qua mọi vấn đề nhờ nhiều sự hậu thuẫn. Việc tìm show, tìm ông bầu cũng không khó khăn đối với nhóm bạn, còn các "mạnh thường quân" thì luôn xuất hiện tình cờ đúng lúc, lộ rõ bàn tay sắp đặt của người làm phim.

Soobin Hoàng Sơn (phải) mờ nhạt hơn Cường Seven trong phim.
So với nam chính Đức, nam thứ Hoàng có phần sâu sắc hơn về nội tâm. Đảm nhận vai này, Cường Seven cũng chứng minh kỹ thuật diễn có phần lên tay. Trái lại, Soobin thì quá non nớt, gồng trong nhiều phân đoạn.
Vào vai nữ chính trong phim, Minh Trang thể hiện khá tốt phong cách cuồng nhiệt của một nữ DJ. Với tạo hình sexy, trẻ trung, cô làm mới mình so với phim truyền hình Tình khúc bạch dương, cũng như MV Thương em là điều anh không ngờ của Noo Phước Thịnh. Tuy nhiên, vai diễn của cô không được khai thác sâu về tâm lý, còn nữ diễn viên thì để lộ giọng thoại thiếu cảm xúc.
Điểm sáng lớn nhất của phim thuộc về diễn viên kỳ cựu Khánh Huyền trong vai mẹ của Đức. Chị tỏa sáng trên khung hình với nhan sắc trẻ đẹp, thần thái sang trọng, trang phục thời trang và lối diễn tình cảm. Bên cạnh đó, nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm cũng cho thấy sự tiến bộ về diễn xuất.

Diễn viên Khánh Huyền (váy đen) trở lại điện ảnh với vai diễn nữ doanh nhân tài giỏi và quyền lực.
Thay vì tập trung cho câu chuyện âm nhạc, kịch bản YOLO chia năm xẻ bảy với tuyến truyện về tập đoàn tội phạm, cuộc đấu đá giữa các ông bầu ca nhạc nhưng không liên quan trực tiếp tới nhân vật chính. Các tuyến vai phản diện "tỏ vẻ nguy hiểm" bề ngoài nhưng không được làm rõ. Các tuyến chính diện hay nói những lời giáo điều. Phim kết thúc lửng lơ, giải quyết được xung đột gia đình của Đức, nhưng không đưa ra được câu trả lời về cuộc chơi âm nhạc của nhân vật này.
YOLO – Bạn chỉ sống một lần trau chuốt về hình ảnh, âm nhạc nhưng tồn đọng nhiều lỗ hổng về nội dung và dàn dựng. Phim khởi chiếu toàn quốc từ 11/1.
Phong Kiều