![]() |
| Diễn viên Song Yun Ah. |
Sinh trưởng trong một gia đình nề nếp, lễ giáo có truyền thống về học vị, nhưng từ nhỏ, Song Yun Ah chỉ có mơ ước duy nhất được làm diễn viên, được nhiều người hâm mộ. Dù gia đình không cho tiếp xúc với nghệ thuật, cô vẫn theo đuổi con đường đã chọn để chứng minh một điều, dù là diễn viên nhưng cô không thay đổi những "nếp nhà".
Theo Màn Ảnh Sân Khấu, năm 1997, Song Yun Ah tham dự cuộc thi tuyển diễn viên và đoạt giải Diễn viên mới tài năng của đài SBS. Năm 1999, cô tham gia bộ phim Ông trùm cùng các diễn viên Cha In Pyo, Kim Nam Joo. Bộ phim tái hiện lại xã hội Seoul vào những năm 20 với số phận cùng cực dưới đáy xã hội. Song Yun Ah hóa thân vào vai cô kỹ nữ tài sắc. Từ cô thôn nữ dịu dàng, xinh đẹp phải lăn lộn vào đời kiếm sống, sau khi cha thua cờ bạc mất đi cả một đồn điền giàu có, cô lên Seoul kiếm sống với tham vọng kiếm thật nhiều tiền để trả nợ cho cha và gây dựng lại gia đình. Tâm hồn trong sáng của cô chỉ còn lại những tủi hờn, uất ức với nỗi đau thầm kín của đời kỹ nữ.
Sau vai diễn đó, cô được đánh giá cao trong vai phản diện Hwang Ju Ri, tiểu thư giàu có kênh kiệu. Cô vào vai khá chân thật và không hề lép vế trước những ngôi sao đàn chị. Vai diễn này giúp cô giành giải Diễn viên trẻ triển vọng của SBS. Và đó là bước đệm giúp cô được các đạo diễn để mắt đến nhiều hơn.
Cô khẳng định tài năng của mình qua một loạt vai diễn. Năm 2001, cô có vai chính bên cạnh Bae Young Jun trong Hotelier. Bộ phim có kinh phí khá cao và rất thành công khi công chiếu. Nhờ vai quản lý Sung Li, Song nhận được giải thưởng Diễn viên nữ xuất sắc của đài MBC. Cuối năm 2002, cô vào vai diễn điện ảnh trong Yêu em mãi mãi rất vui nhộn và ăn khách.
Trong phim Những người bạn tinh nghịch, cô và Ahn Jae Wook đóng vai một đôi yêu nhau tha thiết nhưng chịu nhiều đau khổ vì hận thù của hai gia đình. Tình cảnh trong phim quá nặng nề nên đôi lúc Ahn Jae Wook hay kể chuyện cười để cô thư giãn đôi chút. Không biết anh đã kể chuyện gì và hay đến độ nào mà phim vừa đóng máy thì tình yêu hai người cũng công khai trên mặt báo. Nhưng họ chỉ yêu nhau đúng một năm và chia tay nhau trong sự sự nuối tiếc của nhiều khán giả hâm mộ. Tuy đã chia tay song đến nay, cả hai vẫn chưa quên được nhau. Khi đài KBS có nhã ý mời cả hai tái hợp trong một bộ phim thì họ đều từ chối. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu, họ sợ gặp lại vì lửa lòng chưa tắt.
Và năm vừa qua, Song Yun Ah tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh Ân xá ngày độc lập, hợp tác cùng Cha Sung Won. Bộ phim có nội dung hài hước và xen vài pha hành động. Song Yun Ah trong vai cô dâu chạy trốn người yêu là một kẻ vượt ngục. Chuyện phim ban đầu ngỡ là không hấp dẫn nhưng với nét diễn hài tỉnh như không của cô đã tạo nét duyên cho phim. Bộ phim nhanh chóng được công chúng chọn là phim hài nhất trong năm của Hàn Quốc.
Sau thời gian 10 năm góp mặt trong làng giải trí, hiện nay Song Yun Ah đang có ý định dành thời gian cho cuộc sống riêng tư của mình. Cô quan niệm mình là người phụ nữ bình thường và mong muốn đảm nhận thiên chức của một người vợ và người mẹ. Những hoạt động điện ảnh sẽ không còn là mục tiêu phấn đấu hàng đầu của Song Yun Ah.

