![]() |
|
Công Vinh đang lãn công? |
Chỉ mấy ngày trước trận thua mất mặt trước Hòa Phát, Giám đốc Sở TDTT Nguyễn Hoàng Thụ phải có phiên điều trần trước Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về những yếu kém của đội nhà. Ông Thụ đã hứa chắc như đinh đóng cột rằng SLNA đã thực hiện cuộc cải tổ thành công cách đây vài tháng, vì thế chẳng có khó khăn nào không thể vượt qua.
|
Các cầu thủ nói gì? - Văn Quyến: Tôi bị đau cổ chân và cảm cúm. Trận hôm qua thua là do thiếu người chứ cả đội đã rất cố gắng. Tại Quốc Vượng nóng quá, chứ nó mà "tỉnh" thì đã không bị đuổi và SLNA đã không trắng tay. SLNA thua liền 3 trận vì vận đen chứ không phải do chúng tôi lãn công, phá thầy Thịnh. - Thủ môn Dương Hồng Sơn: Tôi bị chấn thương thật, không thể thi đấu được. Không có chuyện tôi xin không đá để làm đội suy yếu. Càng không có chuyện tôi muốn xin đi CLB khác mà không được nên giở chứng. Tôi chỉ muốn đá duy nhất cho SLNA đến hết cuộc đời cầu thủ của mình. |
Dự khán tại sân Vinh chiều 27/2, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Lê Doãn Hợp "đọc" trận đấu rất nhanh sau khi chứng kiến toàn bộ "tấn trò đời". Ông đã tức tốc chỉ thị cho lãnh đạo đội khẩn trương tiến hành kiểm điểm và báo cáo lên tỉnh. Nếu đúng là SLNA đang bị mất đoàn kết nghiêm trọng và các cầu thủ có ý định phá nát đội như dư luận đã cảnh báo thì phải có cách "điều trị" đến nơi đến chốn. Nếu những cá nhân nào không thực hiện đúng yêu cầu của tỉnh, của BHL chắc chắn sẽ không được thi đấu và càng không được phép chuyển nhượng.
Chính ông Thụ cũng cay đắng thừa nhận: "Tôi làm bóng đá mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ gặp phải cảnh mùa giải mới được 4 lượt trận mà một loạt các "siêu sao" bị chấn thương. Chấn thương thật hay giả thì có trời mới biết được. Chẳng qua có người không muốn đá để phá đội". Đồng Chủ tịch CLB Trịnh Thanh Tài lại nói "cứng": "Chúng tôi sẽ làm rõ nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội. Kỷ luật cần phải được siết chặt hơn. Lãnh đạo đội đã đề nghị bộ phận y tế kiểm tra Văn Quyến, Công Vinh, Dương Hồng Sơn, Lâm Tấn... xem cầu thủ chấn thương thật hay cố tình trốn tránh nhiệm vụ". Riêng trường hợp Quốc Vượng đã làm thiệt hại về chuyên môn và thương hiệu của đội bằng hành vi phi đạo đức, tin ban đầu của lãnh đạo đội cho biết là sẽ cấm thi đấu đến hết giải, nhưng chẳng hiểu sao đến hết ngày hôm qua vẫn chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra. "Nạn nhân" Nguyễn Văn Thịnh thất thần như người mất của. Qua một đêm, ông vẫn chưa hết bàng hoàng: "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra? Cầu thủ SLNA được đãi ngộ rất tốt. Nhưng họ vẫn không như những gì tôi mong muốn". Thất vọng lên tới đỉnh điểm nhưng ông Thịnh vẫn tỏ ra rất e ngại, không muốn bộc lộ quá nhiều với báo chí.
Sáng qua, Giám đốc Sở TDTT Nghệ An đã triệu tập toàn bộ ban lãnh đạo CLB bàn cách đối phó với tình trạng khủng hoảng hiện tại với phương châm đề ra là: "Không thể bất lực để cho cầu thủ làm loạn". Tuy nhiên đường đi nước bước cụ thể thế nào, ngay cả lãnh đạo đội và BHL cũng chưa định hình được rõ nét, mặc dù đã được "bật đen xanh": "Sở sẽ ủng hộ hết mình, kể cả trường hợp đội kỷ luật cầu thủ thật nặng". Chưa có một án phạt nào dù nhẹ nhất được giáng xuống để làm gương. Xem ra, công cuộc cải tổ lại đội bóng con cưng của xứ Nghệ vẫn chỉ mạnh về hô khẩu hiệu. Và tất nhiên không khỏi nghi ngại về tương lai mù mịt đang đón chờ SLNA.
|
Nguyễn Hữu Thắng thay HLV Nguyễn Văn Thịnh? Mặc dù ông Thịnh không có bất kỳ đề đạt nào về việc mình sẽ từ chức hay không, nhưng theo Thanh Niên, rất có thể cựu HLV phó đội SLNA Nguyễn Hữu Thắng sẽ được mời nắm đội trở lại trong thời gian sớm nhất. Hữu Thắng vốn rất được lòng nhiều cầu thủ chủ chốt trong đội. Giám đốc Sở TDTT Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ không bình luận nhiều về việc này. Có lẽ vì Hữu Thắng trước đây rất ăn ý với cựu trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh và đã "cấn" với phía Sở. Ngoài ra, đồng Chủ tịch CLB SLNA Trần Nghĩa Vinh, Tổng giám đốc Công ty Pjico mới đây đã làm một bản đề án khá công phu xin Tỉnh ủy Nghệ An được tiếp nhận quản lý CLB này (giống như Viettel đối với Thể Công). Theo ông Vinh, nếu được tiếp nhận, CLB sẽ áp dụng cách quản lý cầu thủ theo mô hình Singapore như sau: chỉ cho cầu thủ hưởng 50% tiền lương và thưởng. Còn 50% còn lại sẽ để đến cuối mùa, dựa trên kết quả bình bầu chuyên môn và đạo đức. Ai vi phạm sẽ bị khấu trừ. |
