Tại họp báo giới thiệu phim sáng 20/12, Song Hye Kyo cho biết cô làm nghề đã lâu nhưng đây là lần đầu bị tát trên phim. Cô và Lim Ji Yeon được đạo diễn yêu cầu vung tay tát nhau cùng lúc. Đây là cảnh phim khó với cả hai.
Nữ diễn viên nhớ lại khoảnh khắc ấy: "Tôi nghĩ cảm giác của Ji Yeon cũng giống tôi. Tôi đã không suy nghĩ được gì, không còn nhớ được lời thoại. Hai chúng tôi đều in hằn dấu tay trên má, không thể quay tiếp. Chúng tôi phải chườm đá và đợi cho tâm trạng bình tĩnh lại".
Với The Glory, Song Hye Kyo lần đầu thử sức với chủ đề phim trả thù. Cô hóa thân Moon Dong Eun, một cô gái có tuổi thơ bất hạnh, bị bạo hành ở trường nhưng không được cha mẹ hay cảnh sát giúp đỡ. Cô từng nghĩ đến cái chết nhưng sau cùng lựa chọn trả thù. Sau này, Dong Eun trở thành giáo viên đứng lớp con của kẻ từng bắt nạt mình. Cô lợi dụng chuyện này để trả mối thù ngày bé.
Đối với Song Hye Kyo, thể hiện nhân vật Moon Dong Eun không đơn giản. Lúc mới đọc kịch bản, cô cảm thấy choáng váng. Nhưng câu chuyện và vai diễn trong The Glory làm cô thực sự muốn thử sức. Cô chia sẻ: "Thật khó để đóng vai một nạn nhân của bạo lực học đường. Dong Eun không thể tự vệ và bị tổn thương. Tôi muốn dùng diễn xuất để nhấn mạnh khía cạnh đó".
Gặp lại Song Hye Kyo từ sau Hậu duệ mặt trời, biên kịch Kim Eun Sook bất ngờ trước cách diễn tả nội tâm của cô. Từ dáng đi, giọng nói, chị không thấy diễn viên Song Hye Kyo, chỉ nhìn thấy nhân vật Dong Eun. Điều đó khiến biên kịch Kim rất hài lòng.
Đạo diễn Ahn Gil Ho cho rằng nhân vật Dong Eun vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ và không nhiều diễn viên đủ sức lột tả cùng lúc hai tính cách đối lập này. Từ đầu, đạo diễn chỉ nghĩ đến Song Hye Kyo cho vai diễn này. "Thật may cô ấy đã đồng ý. Sự tương đồng của cô ấy và nhân vật là 120%", đạo diễn nói thêm.
Mấy năm nay, Song Hye Kyo đóng ít phim nhưng thường gây chú ý mỗi lần tái xuất. Lần gần nhất cô xuất hiện trên màn ảnh là trong phim Now, We Are Breaking Up. Ở phim đó, cảnh "nóng" của Hye Kyo và Jang Ki Yong được tìm kiếm nhiều trên mạng. Nhân vật nhà thiết kế thời trang của cô được khen nhan sắc nhưng gây tranh cãi về diễn xuất, được nhận xét diễn đơ và thoại thiếu cảm xúc. Vai diễn trong The Glory hứa hẹn có sự đòi hỏi cao hơn ở cô về diễn xuất tâm lý. Bộ phim này chiếu Netflix từ 30/12.
Phong Kiều (Theo Chosun, Nate, Donga, MT)