Việc một bộ phận người trong xã hội có những biểu hiện về lệch lạc giới tính đã trở thành vấn đề nóng của xã hội. Hiện tượng này có hai dạng, phụ thuộc vào hai nguyên nhân chính đó là đồng tính luyến ái thật và đồng tính luyến ái giả. Trước tiên, nguyên nhân của lệch lạc giới tính là do yếu tố sinh học, do bẩm sinh, di truyền biến đổi hormone. Người mắc chứng này cũng rất đau khổ bởi họ phải sống trong một thể xác thuộc về giới tính khác chứ không phải là chính mình.
Chào đời vào năm 1977 tại Thái Nguyên nhưng Lan, đang làm giáo viên cấp 2 lại không giống bạn bè cùng giới và cùng trang lứa. Bề ngoài là nữ giới (khai sinh ghi nhận như thế), nhưng nhìn ngoài Lan có vóc dáng như nam, cơ bắp khá phát triển, cao khoảng 1m50, vẫn có kinh hàng tháng. Trông cô bình thường như mọi người, rồi cô có bạn trai, nhưng Lan luôn mang một mặc cảm hình như có bất thường gì đó trên cơ thể. Mặc cảm càng lớn dần khi Lan phát hiện “phần dưới” của mình không giống với nữ giới, có âm vật phát triển khá to và cương cứng mỗi khi cô gần gũi với người yêu. Vì lý do này mà Lan không bao giờ cho người yêu chạm vào thân thể mình.
Nguyên nhân thứ hai là do yếu tố tâm lý xã hội tác động làm biến đổi giới tính ở cá nhân đó. Các nhà chuyên môn gọi đây là hiện tượng đồng tính luyến ái giả. Một số bạn có vấn đề về lệch lạc giới tính do thói quen gây nên. Chẳng hạn có một số bé trai từ nhỏ thường thích mặc váy, thích chơi búp bê, bé gái thường thích mặc đồ con trai, thích chơi trò chơi con trai dẫn đến trường hợp khi đã lớn mà biểu hiện về tình cảm trái ngược với giới tính của mình.

“Tôi là thằng con trai bất đắc dĩ ”, Mai tâm sự. Mai là một cô gái 100% nhưng dáng vẻ, tính cách lại như con trai. Nhìn tướng mạo bên ngoài của em thì không ai có thể tin rằng em là một “công chúa”. 14 tuổi, mái tóc cắt ngắn, nước da bánh mật, người gầy nhom trông em chẳng có dáng vẻ gì là thiếu nữ. “Những sở thích của tôi lúc bé cũng là chơi ôtô, robot và những trò thể thao của con trai. Tôi không thích búp bê và những chiếc váy lòa xòa. Khi học cấp hai, tôi vẫn chơi thân với con trai hơn nhưng vì là con gái, tôi vẫn tiếp xúc với bọn con gái bình thường. Cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, sở thích của tôi có lẽ là lý do khiến bọn nhỏ trong xóm tín nhiệm phong là “đại ca”, Mai nói. Cho đến một ngày thấy mình hành kinh, Mai mới biết mình đã là thiếu nữ.
Nhiều người sống trong một môi trường thiếu thốn tình cảm, nhiều trẻ có hoàn cảnh bạo lực gia đình, quấy rối. Vì vậy khi nhận được sự chia sẻ của người khác thường rơi vào tâm lý cảm thông và đồng cảm. Có nhiều em gái cảm thấy quý mến một bạn đồng giới vì cảm thấy bạn ấy có thể chia sẻ với mình, có thể là chỗ dựa tình cảm mà các bạn khác giới không thể có được. Tâm lý hụt hẫng, thiếu thốn tình cảm cộng với một tính cách không ổn định thường rất dễ rơi vào trạng thái thích và yêu người cùng giới.
“Tuổi dậy thì, tôi đã ngạc nhiên và hoảng hốt nhận ra dường như mình là một người phát triển tâm sinh lý không được bình thường. Trong lớp, tôi chơi khá thân với người bạn trai tên T. Tình cảm chúng tôi hồi ấy là rất trong sáng và thật đẹp. T. biết tôi là "gay", là "bóng" nhưng không xa lánh, trái lại còn động viên, an ủi tôi phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, gia đình T. tìm mọi cách ngăn cản, cấm T. chơi với tôi. Chúng tôi gặp nhau lén lút một thời gian nữa trước khi H. phải đoạn tuyệt với tôi bởi áp lực gia đình”, Hoàng, nhân viên kinh doanh của một công ty bộc bạch.
Người biết về thân phân của Hoàng lại chính là mẹ anh. Bà đã phát hiện ra những biểu hiện bất thường của Hoàng khi chứng kiến những hành động vượt quá giới hạn của Hoàng với cậu bạn thân ngay trong nhà mình. Bà nhận ra con bà không phải là một cậu con trai bình thường, đã một sự thay đổi về mặt giới tính đang diễn ra trong con người cậu bé. Với sự bao dung của một người mẹ, bà đã tâm sự nhiều với cậu và mong muốn Hoàng đừng bao giờ để lộ thân phận. Đôi khi bà muốn tìm một cô gái nào đó trong đám bạn cùng lớp của Hoàng để anh thấy mình là một người đàn ông nhưng đều thất bại. Hoàng chỉ có thể đi chơi, nói chuyện dăm ba lần với họ rồi lại trở về thói quen cũ của mình. Hoàng không thể xa nổi cậu bạn đó vì đối với cậu, việc gắn bó với cậu bạn đó đem lại cho cậu niềm vui và trong mơ hồ cậu nhận ra rằng mình đã yêu một người đàn ông. Những gì xảy ra đối với Hoàng tiếp theo là sự miệt thị cũng như xa lánh của gia đình cậu bạn. Cậu bị cấm đoán đến mức không cho tiếp xúc hay nói chuyện qua điện thoại. Mặc cho cậu bạn kia có khóc lóc van xin gia đình thì Hoàng cũng vẫn bị coi là kẻ “quái nhân”.
Khi tiếp xúc với những người trong thế giới thứ 3 này mới thấy tâm sự của họ khá giống nhau. Nghĩa là chính bản thân họ cũng không hiểu tại sao mình lại thích gần gũi và sống như vợ chồng với người đồng giới. Không giống như thân phận của Hoàng, Nguyên Ngọc, một nhân viên PR khá xuất sắc của một công ty tư nhân lại mang thân phận là một lesbian. Hiện tại cô gái này sống riêng với một cô bạn đồng tính trong một căn hộ khá tươm tất.
Ngọc kể lại con đường “tình yêu” của mình: “Tôi bắt đầu có một cảm giác khác lạ khi nhìn thấy cô gái ấy. Nó khác với khi tôi nói chuyện với bọn con gái trong lớp. Sự nhanh nhẹn và hoạt bát của cô khiến tôi luôn muốn ở gần. Cô cũng không có phản ứng gì khi tôi bày tỏ thái độ thân mật. Chúng tôi thấy mình thật hợp nhau và ngày càng quấn quýt. Đến một ngày nọ cô thú nhận rất thích tôi và thấy tôi cũng có tình cảm như vậy. Chúng tôi chợt nhận ra mình là của nhau và muốn sống với nhau”.
Bước vào thế giới của những người đồng tính có nhiều điều khập khiễng, nó hoàn toàn trái ngược với quy luật của xã hội, mà người ta chưa thể đưa ra một nhận định hay kết luận gì sát thực nhất. Song có một điều rằng, cuộc sống của họ phải chịu đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Ngoài đời, họ cố thể hiện mình là người bình thường trong tất cả các mối quan hệ. Nhưng khi trở về với khoảng trời riêng, lúc ấy họ mới đối mặt với con người thật của mình. Một sự thật buồn bã và phũ phàng, không dễ gì có thể tìm được sự cảm thông của dư luận, sự sẻ chia của bạn bè, dẫu rằng họ chẳng hề muốn thế. Họ cũng chỉ muốn là một người bình thường như bao người khác, ước mong được sống hoà mình trong một xã hội tiến triển theo đúng quy luật của tạo hoá. Nhưng điều đó quả là chẳng dễ chút nào khi họ là người không bình thường.
Những dòng tiếp theo của người con trai có nick Nichtsein thể hiện một khát vọng sống mãnh liệt cũng như được sống thực với bản thân mình. “Có người từng nói, cuộc sống của gay như một quán trọ, ở đó ta được đón chào, tung hê và hưởng mọi điều tuyệt vời nhất nhưng rời quán trọ đó là cuộc sống. Tôi đã lẳng lặng khám phá bản thân, những cảm xúc nội tại và những diễn biến quanh mình: tại sao tôi là gay với khuynh hướng tình dục đồng giới hay tại sao tôi không cố thoát khỏi. Tôi là một con người nghiêm túc và được giáo dục đoàng hoàng. Tôi luôn có hy vọng, khát vọng, tham vọng và hơn cả là tôi chấp nhận bản thân tôi cũng như đang cố gắng để cuộc đời chấp nhận nó một cách hoàn hảo với đầy đủ quyền lợi và sự tôn trọng. Tôi cứ miên man với cuộc sống mà chẳng biết mình đã làm được cái gì, cái gì cũng một chút, cái gì cũng dang dở, cái gì cũng thấm một chút không mục tiêu, không đích đến. Người ta sẽ có gia đình, có con cái và với sự nghiệp, tất cả sẽ là hoàn hảo, còn với tôi sẽ vì cái gì, vì cá nhân tôi thôi thì cần gì lắm cơ chứ”.
Mới đây một dự thảo về việc cho phép người đồng tính được chuyển đổi giới tính vừa Bộ Y tế trình thủ tướng chính phủ đã mở ra con đường được hòa nhập với cộng đồng của họ. Theo đó hàng nghìn người VN khiếm khuyết về giới tính có thể được thỏa ước nguyện khi được phép chuyển đối giới tính. Các bác sĩ tâm lý với bảng câu hỏi chuẩn có thể xác định được người đó quả thật có khiếm khuyết không, hay chỉ bị lệch lạc trong lối sống, hành vi. Còn những người bị lệch lạc về hành vi lại nằm trong diện bị cấm. Sau khi được phẫu thuật chuyển giới, người được phẫu thuật đem giấy xác nhận của cơ quan y tế xác định lại giới tính đến UBND xã phường nhằm thay đổi lại giấy khai sinh. Đây là cơ sở để thay đổi các giấy tờ khác như hộ chiếu, hộ khẩu, chứng minh thư, hoặc tiền gửi tiết kiệm. Những thông tin tốt lành trên đã đem lại ánh sáng cho người đồng tính.
Bác sĩ Đào Xuân Dũng cho biết: “Chuyển giới vừa là vấn đề nhân văn vừa là vấn đề khoa học nghiêm túc vì người “bức bối về giới” khác với những người tình dục đồng giới (homosexuals) và những người thích ăn mặc theo giới đối lập (cross dressers) ở chỗ họ là những người có vấn đề nghiêm trọng về bản sắc giới (cảm nhận mình có giới tính tâm lý đối lập với giới giải phẫu của họ, hay nói một cách khác có sự phân ly giữa giới giải phẫu và giới tính tâm lý ). Tình dục đồng giới nam, lưỡng tính dục hay tình dục đồng giới nữ thuộc về những xu hướng tính dục khác thường (hay còn gọi là thiểu số). Những người này được hưởng lợi từ việc hợp pháp hoá chuyển giới ở chỗ xu hướng tính dục của họ sẽ được cộng đồng chấp nhận, giống như đã thừa nhận A thì phải thừa nhận B. Bởi vì trước khi chuyển giới thì những người có rối loạn bản sắc giới cực đoan nói trên thực chất đã là những người có xu hướng tính dục đồng giới (chỉ có điều họ phải che giấu)”.
Với mong muốn được chia sẻ niềm vui cùng những người thuộc thế giới thứ 3, Ngôi sao đã đưa ra một cuộc thăm dò ý kiến độc giả: "Bạn nghĩ gì về chuyển đổi giới tính?" từ ngày 18/7 đến ngày 14/8 và nhận được sự ủng hộ của 3.019 độc giả (chiếm 54,2%) khi tán thành với quyết định "Nên làm để sống đúng với giới tình của mình".

Có cách nhìn nhận khá thoáng và rộng lượng với những người đang là les, gay hay có sự lệch lạch về giới tính do bẩm sinh, những độc giả này mong muốn một bộ phận nhỏ trong xã hội không còn bị nhìn nhận với ánh mắt miệt thị hay bị cho là "bệnh hoạn".
Bạn Minh Dung viết thư đến Ngôi sao bày tỏ quan điểm: "Tình yêu của những người đồng giới rất mãnh liệt. Họ sẵn sàng chấp nhận bỏ ra hàng trăm triệu đồng sang nước ngoài phẫu thuật thay đổi giới tính, để có thể sống với nhau một cách hợp pháp. Tôi cho rằng khi văn bản này có hiệu lực thì mong muốn của họ sẽ thành hiện thực. Trải qua một cuộc phẫu thuật mà có thể dẹp bỏ được mặc cảm là chuyện nên làm".
Trái ngược hoàn toàn với quan điểm trên là 1.771 độc giả (chiếm 31,8%) đồng tình với ý kiến: "Không chấp nhận kiểu nửa đàn ông nửa đàn bà". Một độc giả có email dfhdh@yahoo.com đã thể hiện thái độ rõ ràng: "Tôi là một gay và tôi đã sống thoải mái và yên ổn cho đến tận bây giờ mà không hề phải suy nghĩ quá nhiều đến dư luận nghĩ gì về mình. Sống thực với giới cũng là một điều tốt nhưng tôi không cần phải chuyển đổi. Tôi hài lòng với hiện tại bởi tôi yêu quý hình hài mà tôi được tạo ra".
Sự băn khoăn về các thủ tục pháp lý cũng như những lo lắng về độ rủi ro sau phẫu thuật cũng chiếm tỷ lệ lần lượt là 8,1% và 5,9%. Không phải ngẫu nhiên mà những vấn đề về pháp lý lại được quan tâm vì rất nhiều người sau khi chuyển đổi giới tính đã không được công nhận và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống do không xác định được nhân thân. Bên cạnh đó thì không phải ca phẫu thuật nào cũng thành công cao. Sự đau đớn về thể xác cũng như việc chịu đựng một thời gian dài những tác động của thuốc hormone tới cơ thể cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của họ.
"Dù vì lý do gì thì người muốn chuyển giới vẫn là người phải chịu đựng nhiều nỗi khổ và họ (nam hay nữ) rất cần sự thông cảm và giúp đỡ không chỉ về mặt y tế mà cả về mặt xã hội", bác sĩ Dũng kết luận.
Chi Anh