Người gửi: Tuyet Mai
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Bạn nên sống bằng tình người
Bạn thân mến. Tôi nhận thấy rằng bạn thật sự vội vàng và ngộ nhận. Nhưng bạn lại không dám đối mặt với sự thật. Tôi nói bạn như vậy tại sao ư?
Bởi vì bạn đã có tình cảm với anh ấy và anh ấy cũng vậy. Vì thế mà dù cho anh ấy có nghiện hút, anh ấy có là cướp giật hay gì đó thì anh ấy vẫn là chồng bạn.
Vì thế mà bạn nên chấp nhận điều đó và hãy giúp anh ấy trong lúc này. Có thể điều đó là rất khó nhưng mà bạn nên cố gắng như vậy. Đã là vợ chồng thì một ngày cũng là tình nghĩa.
Thật ra tôi hiểu tâm trạng của bạn khi ban nói bạn ghê tởm vì thời gian gần gũi với anh ấy và bạn thật thiệt thòi trong cuộc sống. Nhưng mà có lẽ do số phận an bài và hơn hết là bạn giành lại những gì gọi là hạnh phúc. Bây giờ mọi chuyện rất khó. Như dân gian đã từng có câu: Còn nước thì còn tát. Và tôi tin với tình thương và sự vị tha của bạn sẽ giúp anh ấy vượt qua tất cả và có thể sẽ cai nghiện được và trở lại cuộc sống như bao người khác vả lại bạn đã có người mẹ tuyệt vời luôn bên cạnh bạn đấy thôi.
Nếu bạn làm được như vậy tôi tin bạn sẽ hạnh phúc hơn hiện tại. Và hãy hành động hơn là bạn ngồi đó để kêu than cho số phận của mình.
Còn rất nhiều người có hoàn cảnh hơn bạn và cũng có nhiều tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. Bạn đừng bỏ rơi anh ấy nếu anh ấy vẫn có thể cải tạo được.
Chúc bạn sớm tìm được lối đi đúng cho mình và hạnh phúc sẽ đến với bạn.