- Khi gắn bó thì lăng-xê, đến lúc chia tay thì bôi xấu, nhìn lại mối quan hệ của mình với ông bầu Hoàng Tuấn, cảm giác của anh thế nào?
- Trong lúc tức giận, có thể đôi bên có những lời không hay về nhau, nhưng đó chỉ là nhất thời. Giờ đây ngồi tĩnh tâm, cả tôi và anh Tuấn chắc có lẽ đều nhận ra những ưu khuyết của nhau. Mọi chuyện trước kia dù có thanh minh đến đâu thì cũng đã xảy ra rồi. Mọi cố gắng của tôi trong suốt 2 năm qua khán giả cũng có thể nhận thấy. Với ca sĩ trẻ, xa nhà từ năm 18-19 tuổi, thì những nỗ lực ấy là có thật. Mọi chuyện tự vỡ, tôi không làm sai và đã thực sự hết mình.
Ca sĩ Cao Thái Sơn. |
- Cho tới lúc này, anh giải thích thế nào về chuyện Hoàng Tuấn đã lăng-xê Đan Trường rất tốt, còn với anh thì đành bó tay?
- Một công ty không thể thành công cả hai người nếu đi cùng một đường. Đan Trường thành công cũng một phần do thời điểm, khi ấy ca sĩ còn ít và môi trường cạnh tranh cũng không quá khốc liệt như hiện tại. Có lẽ do tôi trẻ, cần một hướng đi khác chứ không thể lặp lại những gì đã áp dụng với anh Trường.
- Nếu đã nhận ra điều đó, sao anh không nói với ông bầu của mình?
- Tôi có nói, nhưng anh Tuấn là người quyết định, vì thế tôi không thể thay đổi tình thế.
- Sau nhiều nỗ lực mà kết quả không được như kỳ vọng, anh cảm thấy thế nào?
- Khi đi theo anh Tuấn tôi còn quá trẻ, sự hiếu thắng trong nghề nghiệp đã khiến tôi không hình dung được hết những khó khăn sau đó. Dù chưa bao giờ ham hố sự nổi tiếng, nhưng niềm đam mê và suy nghĩ giản đơn, hồn nhiên của một đứa trẻ chưa đầy 20 lúc đó đã làm tôi giờ đây phải nuối tiếc nhiều thứ.
Hiện tại, trong công việc tôi chỉ cố gắng hết sức chứ không bon chen, giành giật với ai. Tôi tin những gì của mình cuối cùng sẽ thuộc về mình. Tôi sống bằng đức tin, và không sợ khó khăn khiến mình chùn bước. Có thể sau này sự nghiệp không được như mơ ước, nhưng chắc chắn tôi không ân hận vì đã nỗ lực hết mình.
- Khó khăn nhất mà hiện tại anh gặp phải là gì?
- Nhiều việc trước kia tôi chưa từng đụng vào, giờ phải tự mình thực hiện không trông cậy được vào ai. Ngoài việc phát triển sự nghiệp ca hát, tôi còn đang tiếp tục theo đuổi năm thứ 2 ngành Quản trị kinh doanh. Tôi muốn trở thành ca sĩ hát có trí tuệ chứ không chỉ đơn giản bằng bản năng. Mọi việc dồn ép khiến tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng thực sự rất thoải mái và sảng khoái. Tôi thích như vậy, được tự quyết định cuộc sống của mình. Bản chất tôi là người thích xông pha, vì thế tôi không ngại phải đối mặt với thử thách. Tôi hài lòng với hiện tại.
Giờ đây, tôi cần một người định hướng, lên lịch... đại khái giống như một người quản lý vậy. Tôi muốn hướng tới hình ảnh giống như thời Sao Mai - Điểm hẹn, đàn ông và rất teen. Giờ nghĩ lại, tôi thấy đó là thời điểm phong độ nhất của tôi, sau này đã mất dần do những yếu tố chủ quan. Tôi biết để tìm lại điều này tôi sẽ mất nhiều thời gian, vì thế một manager hiện tại là rất cần thiết cho tôi.
- Nhưng nếu những gì anh chọn ngày hôm nay thực sự đi ngược với chiến lược cần thiết cho một ngôi sao thì sao?
- Tôi không nghĩ mình sai. Tôi luôn hướng mình theo khán giả, khán giả thích tôi mới làm. Sau mỗi buổi diễn, tôi đều xin ý kiến các fan. Với tôi, càng chê nhiều tôi càng biết ơn, vì như thế tôi mới biết mình còn thiếu sót gì để sửa.
- Sau khi anh bỏ dở Sao Mai - Điểm hẹn đi theo HT Production, có những lời đồn rằng anh vì ham hố danh tiếng mà bỏ "người yêu đồng tính" ngoài Bắc - người giúp anh rất nhiều trong nghề hát từ khi anh còn chưa được ai biết đến. Anh nói sao?
- Hầu hết ca sĩ miền Bắc đều phải đi qua những tụ điểm hát lớn ở Hà Nội như New Century, Hale, Hồ Gươm Xanh... mới có cơ hội bước lên cao. Và không chỉ có tôi, những anh chị đi trước ấy cũng phải gánh theo ít nhiều điều tiếng khi đã thành danh. Trong giới nghệ sĩ, đồn thổi là chuyện thường tình. Nếu nói tôi, hãy đưa ra bằng chứng xác thực. Thực sự tôi không quan tâm bởi tất cả những gì người khác nghi ngờ về mối quan hệ của tôi chỉ đơn thuần là công việc mà thôi. Điều quan trọng là tôi sống thế nào với gia đình, bạn bè, và tiếng nói của họ mới đủ sức nặng với tôi.
- Nhưng anh nghĩ sao khi mọi người cho rằng không phải vô cớ mà anh bị đồn là có vấn đề về giới tính?
- Có một nghệ sĩ đàn anh nói với tôi: "Đừng nghe thiên hạ chửi, bởi những khen chê, chửi bới, tâng bốc ấy đều đã được tính trong tiền cát-xê rồi". Có quan tâm cũng chỉ đến vậy. Những người phát ngôn ra tin đồn ấy đâu có biết hậu trường ánh đèn sân khấu là những gì, và để cống hiến một ca khúc hay cho công chúng, những ca sĩ như bọn tôi đã phải lao động cực khổ ra sao.
Tất nhiên, không thể đánh đồng người xấu với người tốt, vì thế tôi chỉ quan tâm tới chính tôi và những người thân của tôi. Sống tốt thì gặt kết quả tốt, sống xấu thế nào cũng mất tất cả. Tôi tâm niệm thế, và sẽ cố gắng để sống như thế.
- Khi nghe những tin đồn kiểu như thế, anh thấy thế nào?
- Thời gian đầu, tôi thấy buồn nẫu lòng. Tôi cứ nhủ có lẽ mình nên đi đâu đó thật xa, không ai biết mình là ai để sống cuộc đời yên bình. Nhưng rồi cùng với thời gian, đi nhiều, hiểu nhiều, tôi nhận ra rằng cuộc sống vốn không như mình mơ ước. Nhưng tôi tin vào việc mình làm, tin những người bạn tốt, tin gia đình. Những điều đó đã cho tôi đủ sức mạnh tiếp tục bước.
- Còn bạn gái anh, chị ấy phản ứng ra sao khi thấy người khác bàn tán về giới tính của anh?
- Tôi thường không lên tiếng thanh minh. Nếu là bạn gái của tôi, tất nhiên cô ấy phải hiểu tôi là người thế nào. Không hiểu thì không thể làm bạn bình thường chứ đừng nói là bạn gái.
Có thể tôi hơi khôn, nhưng thực sự tôi muốn nhận được ở người khác sự cởi mở và tấm lòng chân thành trước khi tôi có thể san sẻ tâm sự. Có lẽ vì tôi đã có quá nhiều bài học khi bạn bè quay lưng, nên tốt nhất tôi cần phòng bị cho mình để không phải hứng chịu thất vọng chăng?
(Theo VnExpress)