Đây được coi là một điều hoàn toàn bất ngờ và cho cả ê kíp làm phim cũng như "người đẹp phim bi" Son Ye Jin bởi tính từ thời điểm đầu 2008, khi rất nhiều phim của các diễn viên nổi tiếng được công chiếu, chỉ có Forever the Moment của cô nàng Kim Jung Eun với nội dung về thể thao đoạt kỷ lục 1 triệu lượt người xem. Theo thống kê trung bình, mỗi ngày tổng số vé bán ra trên các rạp tại Hàn Quốc là hơn 1000 vé.
![]() |
Dù bị các nhà phê bình chê, "Open city" vẫn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng về doanh thu tại các phòng vé. |
Nếu như Forever the moment đạt kỷ lục về số lượng người xem, trong đó chủ yếu là giới thể thao thì Open city của Son Ye Jin lại gây ấn tượng bởi nội dung hấp dẫn, các tình tiết cuốn hút, mới mẻ. Đặc biệt người xem tò mò trước sự thay đổi phong cách 180 độ của Son Ye Jin, nữ diễn viên này trước đó luôn gắn liền với hình ảnh của cô gái hiền lành, đáng yêu, và cả đáng thương. Người ta gọi cô là "nữ hoàng phim bi" vì trong những bộ phim mà cô đã đóng, luôn có sự hiện diện của nước mắt, chia ly và đau khổ.
![]() |
Nhiều nhận định cho rằng đây không thể là vai diễn 'lột xác" của "nữ hoàng phim bi" ở thể loại phim hành động. |
Tuy số lượng khán giả kéo tới rạp rất đông, nhưng theo nhận định của nhiều người và kể cả giới chuyên môn, vai diễn này chưa đủ nặng để được đánh giá là một vai diễn "lột xác" như đã quảng cáo. Trên thực tế, phim thiếu đi các pha hành động gay cấn, mà chỉ tập trung vào phô diễn hình thể. Ngoài ra, vẻ đẹp quá trong sáng, thánh thiện của Son làm mất đi ấn tượng "găngxtơ" của một "bà trùm móc túi".
Theo thông báo từ phía đoàn phim, 330 rạp chiếu phim tại Hàn Quốc đang công chiếu Open City, vì vậy doanh thu phòng vé hứa hẹn sẽ còn thay đổi nhiều. Nhiều khả năng, Open city vẫn tiếp tục thu hút được khán giả cho đến hết tháng 1 này.
Nguyễn Hương