Anh hay gọi mình là "Còi" còn mình gọi anh là là "Bụng to". Chuyện tình của chúng mình rất êm đẹp và chỉ nhìn cuộc đời toàn thấy màu hồng trước mặt. Yêu nhau 4 năm đại học và rồi ra trường chúng mình quyết định về Sơn La quê mình lập nghiệp. Đi làm được 1 năm thì chúng mình tổ chức đám cưới.
Bộ ảnh mình chụp vào 5/3 vừa rồi và cũng chưa hề chỉnh sửa chút nào, đây hoàn toàn là bộ ảnh gốc được copy lại sau một ngày đi chụp ảnh trên rừng mận, rừng ban và rừng cà phê. Hôm nay mình vào trag Ngôi Sao đọc thấy ảnh của các bạn gửi về dự thi nhìn thích quá. Thế là mình cũng muốn gửi chút ảnh trong tập ảnh cưới của mình cũng như là món quà tặng các bạn khi ai chưa biết đến Sơn La phố núi tình yêu của mình.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Cuộc thi được tài trợ bởi Nhà Hàng Seafood One. Xem chi tiết thể lệ tại đây.