Đến khu vực đường Âu Cơ (đoạn thuộc phường 10, quận Tân Bình, TP HCM), hỏi sáu người thì có bốn người biết chính xác trường gà của ông Bảy nằm ở đâu. Trường gà là một căn nhà nằm trong hẻm 594, chủ nhân là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, có biệt danh là Bảy “Âu Cơ”.
Thứ bảy ngày 4/3 là một trong những ngày cao điểm của trường gà. Mới 10/30 nhưng đã có đến hơn 40 con bạc ùn ùn kéo đến. Kẻ tay không, người mang theo gà đựng trong giỏ đệm. Gà khích nhau kêu oác oác rồi gáy te te. Ông Bảy đi vắng, con trai ông mở cửa cho tất cả khách cùng vào.
Trước mỗi lần có cặp gà “thượng đài”, người nhà ông Bảy rưới nước cho ướt mặt sân (của trường gà), sau đó dùng bốn tấm mành tre chắn bốn bên thành một sân đấu kiểu võ đài. Với sân này, “võ sĩ gà” nào thua thì chỉ có chết chứ không có đường thoát.
Những con bạc đến đây gồm đủ các đối tượng: đen trắng, cao lùn, người áo thun quần cụt, người dép lê áo tay dài...Họ đến từ nhiều nơi, trong đó có cả Việt kiều, người Hoa khu Chợ Lớn. Gà đá do các con bạc tự mang đến, bắt cặp với nhau bằng chỉ số trọng lượng, tức trọng lượng bằng nhau mới đá với nhau (nhà ông Bảy có sẵn cân). Không chỉ có chủ gà đá với chủ gà, tất cả những con bạc xung quanh đều có quyền tham gia, bằng nhiều cách: đăng ký số tiền với thư ký trường gà hoặc “đá miệng” với nhau.
Không dưới 50 “chai”
Tỷ lệ tiền ăn thua lên xuống tùy diễn biến trận đá, tùy cách ra đòn và ăn đòn của hai chiến binh gà. Chỉ trong 30 giây, 1 phút họ có thể hô đá 10 ăn 7 hoặc đá 10 ăn 1. Họ hô liên tục, hô tá lả, hô đến độ chỉ có họ với nhau mới hiểu chứ chúng tôi thì... chịu. Trước khi vào trận, các chú gà được một người có nghề cột hai chiếc cựa sắt vào hai chân bằng băng keo. Với hai chiếc cựa này, chú gà nào thua thì chỉ có hộc máu và chết.
Tuy nhiên, trước khi gục ngã, đầu hàng vô điều kiện, các chú gà được lấy máu ứ từ trong cơ thể ra như là phương án cứu chữa cuối cùng. Bằng nhiều cách, có thể dốc ngược chú gà, banh miệng cho máu chảy ra hoặc dùng tay móc họng..., nhưng gớm nhất là màn người dùng miệng hút máu.
Mỗi trận đấu diễn ra trong khoảng 5-10 phút, chậm nhất là 15 phút thì có kết quả. Không có trận nào mà số tiền cáp độ dưới 50 chai (50 triệu đồng). Kẻ thắng người thua rút tiền chung nhau rào rào kèm theo những lời trách móc chú gà thua trận.
Với chủ trường gà, ai ăn ai thua không cần biết, sau mỗi trận đấu họ lấy tiền xâu 5-10% trên tổng số tiền cáp độ tùy đăng ký ghi sổ hay đá miệng với nhau.
Nằm ngay trong khu dân cư, trường gà của ông Bảy “Âu Cơ” hoạt động ì xèo suốt tuần, suốt tháng. Người dân ở đây ai cũng biết, chỉ có công an phường hình như “không biết”.
Trong lúc trường gà đang sôi động với cặp đá thứ sáu, lúc đó khoảng 11h30, thì ông Bảy về. Ông bước rất nhanh, miệng quát ầm ầm, đuổi hết những con bạc còn đang ngoài cửa. Vào trong nhà, ông tiếp tục hô to “giải tán, giải tán”. Trước những con bạc lì lợm, ông cảnh báo: “Tụi bay có muốn bị hốt không?”.
Nghe đến từ “hốt”, đám đông con bạc lặng lẽ rút êm. Số tin lời ông Bảy thì lấy xe chạy tuốt. Số đang nóng máu thì chạy sang trường gà nhỏ hơn của ông Mành bên kia đường Âu Cơ thuộc phường Phú Trung (quận Tân Phú). Số còn lại bán tín bán nghi ra đầu hẻm ngồi uống nước quan sát.
...Các con bạc bấm máy gọi cho ông Bảy xin vào chơi tiếp. Ông Bảy lớn tiếng: “Tao nói rồi, chơi thì chơi từ từ, kéo đến ầm ầm, đập cửa đùng đùng ai chịu nổi. Tụi mày có biết đâu, lúc nãy “tụi nó” trên đó gọi tao. Tụi nó hỏi: Ông Bảy, ông có biết là nhà ông đang có gần 100 người không? Ông có muốn tụi tui đem xe xuống hốt không?”.
Trường gà nhóm trở lại cho những người đến sau, nhưng lúc này chỉ có một chú gà do khách mang đến. Không có gà cáp độ, ông Bảy gọi điện cho các tay chân của mình nhưng không tìm được con gà nào cùng thể trọng. Có lẽ sợ mọi người buồn, ông Bảy quyết định đưa con gà ma (có màu lông rất kỳ quặc) nặng 2,9 kg của mình ra đá đồng với gà của khách với số tiền hai chai (2 triệu).
Mấy con bạc “say máu” nãy giờ như tìm được nguồn sống đã không ngần ngại ăn theo, để cuối cùng số tiền độ này lên gần 20 triệu đồng. Ông Bảy làm trọng tài cho trận đấu. Phập, phập..., con gà ma của ông Bảy quá hay, dù bị ăn hai đòn rất nặng nhưng đã kịp hoàn hồn phản hai ngón giò lái, khiến gà đối phương phụt máu nhắm mắt lìa đời. Ông Bảy hoan hỉ bỏ túi hai "chai" tiền thắng độ và hơn một "chai" tiền xâu.
Trời bắt đầu về chiều, nhưng cửa nhà ông Bảy lại vang lên đùng đùng, khách đá gà đang kéo đến.
Với trường gà này, không ít con bạc đã tán gia bại sản. Gọi điện cho chúng tôi, anh trai của một con bạc than van: “Mấy anh lên tiếng giúp, nó đã bán hết nhà rồi”. Ở đây có những có bạc cộm cán, ăn thua tiền tỷ... Có người thua độ thiếu tiền phải đưa giấy tờ xe tại chỗ sau đó đi xe ôm về, có người phải viết giấy nợ hứa trả bằng... nhà.
(Theo Tuổi Trẻ)